Thật ra, đây chỉ là trận đấu tưởng tượng, không có đối thủ thật. Việc bán vé chỉ là hình thức kêu gọi cổ động viên hỗ trợ đội hiện đang chơi ở giải hạng 4 Đức này vượt qua khó khăn tài chính trong mùa dịch COVID-19.
Với 150.000 vé được bán ra, Lokomotiv Leipzig đã phá kỷ lục của chính mình, đó là ở trận bán kết cúp C2 năm 1987. Khi đó, họ đã bán được 120.000 vé cho trận bán kết lượt về gặp Bordeaux ở sân trung tâm.
Với nhiều đội bóng lớn, 150.000 euro không đáng là bao, nhưng với CLB Lokomotive Leipzig lại là một tài sản quý. Mùa này, trung bình mỗi trận cũng chỉ tại sân Bruno Plache chỉ khoảng 4.598 người, nhưng cuộc vận động này đã bán được 150.000, mỗi vé chỉ 1 euro.
Theo đại diện CLB, số tiền sẽ “chống đói” cho đội bóng đang sở hữu khoảng 300 cầu thủ trẻ, đội ngũ HLV này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận