
Trương Ngọc Ánh trong buổi giới thiệu phim Chiếc kén hồi tháng 4-2025.
Dự án điện ảnh từng mang tên Chiếc kén chuẩn bị ra mắt khán giả vào tháng 9-2026 tới đây với một diện mạo mới toanh. Để có được tấm vé ra rạp, nhà sản xuất đã phải chật vật làm phép "ve sầu thoát xác" cho nhân vật của Trương Ngọc Ánh.
Tốn thêm 10% kinh phí để AI "xóa dấu vết" Trương Ngọc Ánh
Phim vốn có tên quốc tế là Chrysalis, lấy bối cảnh TP.HCM trước năm 1975. Hồi chưa vướng lùm xùm pháp lý vào tháng 10-2025, Trương Ngọc Ánh đảm nhận một lúc hai vai trò: nhà sản xuất kiêm diễn viên đóng vai người mẹ.
Nhân vật của Trương Ngọc Ánh xuất hiện không nhiều nhưng lại là mắt xích quan trọng tạo ra bi kịch tuổi thơ cho nam chính. Đóng ít nhưng "sát thương" cao, nên khi nữ diễn viên vướng sự cố, ê kíp không thể thẳng tay cắt bỏ mà đành móc hầu bao làm lại hậu kỳ.
Nhà sản xuất kiêm nam chính Daniel K. Winn cho biết họ phải huy động đủ công nghệ từ AI, CGI (kỹ xảo hình ảnh) đến ADR (lồng tiếng thay thế) để tút tát lại nhân vật.
Tại buổi chiếu phim trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) hồi tháng 7, ở các góc máy chính diện, gương mặt người mẹ đã được "phẫu thuật thẩm mỹ" bằng công nghệ đến mức khán giả khó nhận ra Trương Ngọc Ánh.

Ê kíp phim Chiếc kén tốn thêm chi phí để xóa dấu vết của Trương Ngọc Ánh, đồng thời đổi luôn tên phim trước khi ra rạp.
Chỉ ở một vài góc nghiêng hoặc quay cận, bóng dáng cựu ngôi sao mới thấp thoáng hiện về. Khâu đài từ cũng được đắp bằng một diễn viên lồng tiếng mới hoàn toàn.
Màn thay thế hình ảnh bất đắc dĩ này ngốn thêm của đoàn phim khoảng 10% kinh phí so với dự toán ban đầu. Dù xót tiền, ê kíp vẫn phải chấp nhận để bảo vệ tính toàn vẹn của tác phẩm trước những ồn ào không đáng có.
Không chỉ thay ruột, dự án còn quyết định đổi luôn vỏ. Đơn vị phát hành vừa công bố phim sẽ chính thức ra rạp Việt Nam với cái tên ướt át hơn: Mãi nợ một lời tạm biệt. Tựa quốc tế vẫn giữ nguyên.
Việc các nhà làm phim Việt phải nhờ máy móc "gánh còng lưng" vì ồn ào đời tư của nghệ sĩ đang dần trở thành chuyện quen thuộc.
Tháng 8 năm ngoái, nhà sản xuất phim điện ảnh Chốt đơn cũng từng phải dùng AI đè mặt hoa hậu Thùy Tiên sau khi cô vướng vào pháp luật. Kết quả, phim thu về vỏn vẹn hơn 5 tỉ đồng rồi ngậm ngùi rời rạp, phần vì biểu cảm của diễn viên AI cứng đơ, thiếu cảm xúc.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận