
Ngọc Sơn bịt mắt đánh đàn cho hai học trò hát.
Trong giới showbiz vốn dĩ đã lắm chiêu trò, người ta thường dùng mắt để "diễn", dùng cái nhìn để "câu view". Thế nhưng, có một người lại chọn cách ngược lại, che mắt đi để chứng minh đẳng cấp. Đó chẳng ai khác ngoài Ngọc Sơn - người vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng với loạt video bịt mắt làm những chuyện mà người mở mắt chưa chắc đã làm xong.
Ngọc Sơn bịt mắt đánh đàn, chơi bóng bàn
Mới đây, dân tình lại được phen mắt tròn mắt dẹt khi xem video Ngọc Sơn dùng một tấm vải đen che kín mắt, thong dong ngồi bên cây đàn piano.
Điều đáng nói, nam danh ca không chỉ dạo vài nốt cho vui mà là đệm nhạc hẳn hoi cho hai cô học trò á quân hát liên khúc dân ca Người ở đừng về, Bèo dạt mây trôi.
Từng nốt nhạc vang lên chuẩn xác, không một lần lệch nhịp, không một lần vấp phím. Nhìn cái cách Ngọc Sơn kiểm soát phím đàn khi không nhìn thấy gì, người xem chợt nhận ra rằng, đây có lẽ là kết quả của một quá trình khổ luyện.
Video Ngọc Sơn bịt mắt đánh đàn cho hai học trò hát.
Thực tế, chiêu bịt mắt này đã được Ngọc Sơn nâng tầm thành một "hệ tư tưởng". Trước đó không lâu, vào năm 2025, cả giới bóng bàn Việt Nam và quốc tế cũng từng chao đảo khi thấy anh giao hữu với vận động viên Satoshi Aida - nhà vô địch thế giới người Nhật Bản.
Trong khi đối thủ dùng mọi kỹ thuật điêu luyện nhất, Ngọc Sơn lại chọn cách... che mắt để đỡ bóng. Những đường bóng mạnh, khó đoán được anh hóa giải bằng thính giác nhạy bén, khiến một nhà vô địch cũng phải sững sờ.
Không phải ngẫu nhiên mà Ngọc Sơn tự tin khoe những "tuyệt chiêu" này. Năm 2019, khi anh sẵn sàng phá bỏ cả phòng khách căn biệt thự đắt đỏ tại quận 1 để xây sân bóng bàn trị giá 300 triệu đồng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ngọc Sơn bịt mắt đánh bóng bàn.

Ngọc Sơn và vận động viên Satoshi Aida - nhà vô địch thế giới người Nhật Bản.
Video Ngọc Sơn bịt mắt đánh bóng bàn với Satoshi Aida.
Với Ngọc Sơn, bóng bàn không phải là môn chơi "cưỡi ngựa xem hoa", mà là niềm đam mê từ thời vô địch các tỉnh miền Tây những năm lớp 9, lớp 10.
Sự hài hước còn đẩy lên đỉnh điểm khi ca sĩ Duy Mạnh cũng thử tham gia. Kết quả thì ai cũng đoán được, trong khi Ngọc Sơn đánh như máy, thì giọng ca Kiếp đỏ đen chỉ biết quều quào, đánh hỏng mọi pha bóng dù đã cố gắng hết sức.
Câu "khiếp quá" mà Duy Mạnh thốt lên có lẽ cũng là tiếng lòng của nhiều người khi nhìn thấy một nghệ sĩ U60 như Ngọc Sơn vẫn giữ được phản xạ nhanh như chớp.
Nhiều người bảo Ngọc Sơn "làm màu", nhưng xem kỹ mới thấy, đây là cái "màu" có chất lượng. Giữa lúc nhiều nghệ sĩ trẻ chỉ mải mê chỉnh sửa hình ảnh trên mạng xã hội, thì việc một tiền bối vẫn mải mê rèn luyện thân thể, mài giũa kỹ năng nghệ thuật đến mức thượng thừa như vậy là điều đáng nể.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận