
Hình ảnh Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam gây chấn động dư luận.
Năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên - nàng hậu đầu tiên của Việt Nam giành vương miện Miss Grand International. Sau khi nổi tiếng, cô từng ngồi trước ống kính truyền thông, chia sẻ một nỗi sợ rất thật: sợ một ngày nào đó hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt công chúng sẽ tan biến.
Ai ngờ đâu, như một nhà tiên tri bất đắc dĩ, lời nói ấy giờ đây đã thành hiện thực. Với vụ khởi tố và bắt giam vì hành vi "lừa dối khách hàng" liên quan đến kẹo rau củ giả Kera, Thùy Tiên không chỉ khiến dư luận chấn động mà còn tự biến mình thành nhân vật chính trong một câu chuyện đầy drama mà chính cô từng lo ngại.
Lời hứa cách đây 4 năm của hoa hậu Thùy Tiên
Quay ngược thời gian về khoảnh khắc năm 2021, khi Thùy Tiên đội vương miện Miss Grand International. Trong bài phát biểu đăng quang, cô đã làm tan chảy trái tim hàng triệu người với lời hứa ngọt ngào: "Tôi muốn dùng tiếng nói của mình để lan tỏa những điều tốt đẹp, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ".
Nghe mà xem, vừa chân thành vừa cao cả, đúng chuẩn một nàng hậu trong mơ. Cô còn từng tuyên bố trên mạng xã hội: "Tôi không chỉ muốn là một hoa hậu đẹp, tôi muốn là một hoa hậu tử tế". Những bức ảnh cô thăm trẻ mồ côi, hỗ trợ người nghèo nhanh chóng phủ sóng, biến Thùy Tiên thành biểu tượng của lòng nhân ái và trách nhiệm.

Thùy Tiên từng là hoa hậu truyền nhiều cảm hứng sau đăng quang Miss Grand International 2021.
Suốt hành trình làm nghề, Thùy Tiên không ngừng củng cố hình ảnh ấy. Trong một buổi phỏng vấn, cô từng nói: "Tôi biết mình được yêu thương vì sự chân thành, và tôi sẽ không để ai thất vọng".
Những dự án từ thiện, những lời kêu gọi ủng hộ cộng đồng liên tục được cô đẩy mạnh, như thể vương miện không chỉ là trang sức mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh cao cả.
Từ những gì Thùy Tiên đã làm, ai mà không mê một nàng hậu vừa xinh vừa có tâm như vậy cơ chứ?
Nỗi sợ ba năm trước của Thùy Tiên
Hồi năm 2022, Thùy Tiên từng bộc bạch: "Tôi thấy có những người được yêu thương, nhưng chỉ sau một việc gì đó, họ bị chỉ trích dữ dội. Tôi lo sợ không biết ngày nào đó mình có rơi vào tình cảnh tương tự không".
Cô còn chia sẻ thêm: "Nếu người yêu thương mình tức giận, chắc chắn tôi đã làm gì sai. Tôi chỉ muốn sống đúng với khuôn khổ mình đặt ra để không ảnh hưởng đến ai".
Lúc ấy, chẳng ai nghĩ đây là một lời "tiên tri" chuẩn đến thế. Ba năm sau, nỗi sợ ấy không chỉ thành sự thật mà còn được tô vẽ thêm bằng những tình tiết éo le: bị bắt giam, bị dư luận "ném đá", và hình ảnh lung linh ngày nào giờ tan thành mây khói.
Thùy Tiên từng nói "cuộc sống rất vô thường", và đúng là không ai ngờ được sự vô thường ấy lại đến với chính mình theo cách chẳng mấy vui vẻ. Từ một nàng hậu được tung hô, Thùy Tiên giờ đây phải đối mặt với ánh mắt thất vọng của những người từng tin tưởng cô nhất.

Từ những chia sẻ cũ của Thùy Tiên, nhiều khán giả cho rằng nàng hậu như đã tiên tri trước về số phận của mình.
Câu chuyện về Thùy Tiên như một lời nhắc nhở chúng ta rằng, dù đứng ở đỉnh cao nào, con người cũng cần giữ vững sự trung thực. Một chiếc vương miện có thể giúp bạn tỏa sáng, nhưng chỉ có lòng chân thành mới giữ bạn ở lại trong trái tim khán giả. Nếu được làm lại, Thùy Tiên chắc sẽ chọn cách sống đúng với những gì từng hứa - không phải để giữ hình ảnh, mà để giữ chính mình.
Hôm 19-5, hình ảnh Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam được lan tỏa khắp các trang mạng xã hội. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, cô là cổ đông sở hữu 30% vốn trong một công ty sản xuất sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm không đúng như lời tung hô, Thùy Tiên vẫn "hồn nhiên" tiếp tục quảng bá, thu về gần 7 tỉ đồng tiền hoa hồng.
Trong đoạn clip Thùy Tiên khai báo tại cơ quan chức năng được công bố. Cô cúi đầu, thừa nhận: "Khi thấy sản phẩm này hay ho, em đã muốn tham gia điều hành. Em biết trách nhiệm của mình lớn, mọi người sẽ vì em mà mua thật nhiều".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận