![](https://cdn.tuoitre.vn/ttc/r/2020/11/23/tranh-vui-karaoke-1606116715.jpg)
Xóm nước đen lại họp xóm. Ông xóm trưởng mặt căng thẳng:
- Tui chịu hết thấu bọn karaoke tặc rồi. Hát bất kể giờ giấc. Già trẻ, gái trai đều bị tra tấn tai mỗi ngày. Chuyến này tui đề nghị phường tịch thu hết phương tiện của karaoke tặc.
Ba Gà đứng lên ghẹo:
- Tui nghĩ đến lúc phải thay đổi tên xóm cho đúng vận hạn.
Ông trưởng xóm thắc mắc:
- Ba Gà! Mày muốn thay tên xóm bằng gì?
Ba Gà cười nắc nẻ:
- Thay bằng tên xóm "Nghĩa Trang" đi! Ngày nào tụi nó cũng hát "Đắp mộ cuộc tình" riết.
Tư Ếch không chịu:
- Nếu thay phải thay bằng tên xóm "Độc Thân" mới đúng! Bởi nam nữ trong xóm ra rả suốt ngày "Phận làm con gái chưa một lần yêu ai".
Năm xăng pha nhớt ngồi nãy giờ mới lên tiếng:
- Tui đề nghị thay tên xóm bằng tên xóm "Phòng cháy chữa cháy"
Ông xóm trưởng phản đối:
- Đang mùa lạnh, có phải hè đâu mà mày sợ hỏa hoạn đòi phòng cháy chữa cháy?
Năm xăng pha nhớt cười không nổi:
- Trưa trời trưa trật mà bọn nó cứ hát hù dọa "Nổi lửa lên em!". Không phòng cháy chữa cháy có ngày cháy cả xóm.
Sáu sầu bi nãy giờ chỉ ngồi nghe, đến lúc này thì rơm rớm nước mắt:
- Không nói nhiều! Phải thay tên xóm bằng cái tên xóm "Chắc ai đó sẽ về...đi"
Ông xóm trưởng rất hài lòng:
- Thằng Sáu nói hay! Có phải thằng Sáu muốn nói ai xuất thân từ xóm nước đen này, sau này làm ăn giàu có đều phải về lại thăm xóm, cho có tình có nghĩa không?
Sáu sầu bi khóc ròng:
- Không phải vậy! Tuần trước ông già tía tui mất! Vậy mà bọn nó cũng không tha cho người chết. Chúng bật karaoke rồi rống lên: "Chắc ai đó sẽ về". Ông già tía tui mà về thiệt...là cả xóm hú hồn hết! Hu hu hu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận