
Thúy Nga hát rong tại chợ ở Mỹ gây sốt.
Video ghi lại khoảnh khắc danh hài Thúy Nga kéo loa ra giữa chợ ABC (bang California, Mỹ) để hát rong và giao lưu với người qua đường đang thu hút sự quan tâm của khán giả. Sự việc bắt nguồn từ một cuộc trò chuyện đầy tính "chiến lược" giữa cô và người bạn thân thiết - nam ca sĩ Quang Lê.
Thúy Nga tham vọng làm ca sĩ để... "tiết kiệm vé máy bay cho bầu show"
Mở đầu video, Thúy Nga nghiêm túc tìm gặp Quang Lê để xin ý kiến chuyên môn về một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp: chuyển hướng sang làm ca sĩ solo chuyên nghiệp khi đã bước qua tuổi 50.
Trước quyết định táo bạo này, giọng ca Đập vỡ cây đàn không ngần ngại "dội ngay một gáo nước lạnh". Quang Lê thẳng thắn khuyên đàn chị nên bớt tham vọng, tiếp tục đóng kịch, quay vlog và bán sầu riêng.
Nam ca sĩ dí dỏm phân tích rằng đào tạo bài bản từ nhạc viện ra còn khó nổi tiếng, Thúy Nga chỉ nên hát chơi giải trí. Dẫu vậy, anh thừa nhận nữ danh hài có cái duyên sân khấu rất lớn: "Nếu bà hát dở một chút, khán giả vẫn chấp nhận vì cái duyên của bà nó bù lại cho giọng hát. Giống như tôi diễn kịch có dở thì người ta vẫn bỏ qua vì biết Quang Lê hát hay".

Quang Lê khuyên Thúy Nga nên từ bỏ ý định làm ca sĩ.
Đáp lại, Thúy Nga hài hước phân trần lý do cô muốn lấn sân ca hát là vì... bài toán kinh tế thực tế của các show diễn hải ngoại: "Đi diễn kịch hài thường phải đi hai người hoặc cả nhóm, bầu show phải lo tiền vé máy bay, ăn ở tốn kém lắm. Nếu Nga đi hát solo, họ chỉ cần lo một vé máy bay, Nga lao lên sân khấu hát như một cơn lốc rồi đi xuống, chi phí nhẹ nhàng hơn nhiều".
Khi nữ danh hài tiết lộ ý định thu âm ca khúc Phận tơ tằm gắn liền với tên tuổi Như Quỳnh, Quang Lê lập tức can ngăn vì sợ chất giọng tấu hài của cô sẽ làm mất đi vẻ thương cảm vốn có của bài hát. Nam ca sĩ chốt hạ bằng lời khuyên: "Bà đi mua bộ bài tây về bói đi, chừng nào rút trúng thùng phá sảnh thì hẵng tính chuyện đi làm ca sĩ".
Sân khấu dã chiến giữa chợ và cái kết "dở khóc dở cười"
Không chịu từ bỏ đam mê, Thúy Nga lập tức mượn một dàn loa kéo rồi quyết định ra khu chợ ABC tại Mỹ để "thực chiến". Không sân khấu lộng lẫy hay ánh sáng cầu kỳ, nữ danh hài tự tin cầm micro ngân nga các giai điệu quen thuộc ngay giữa dòng người tấp nập.
Ban đầu, sự xuất hiện bất ngờ của nữ nghệ sĩ khiến nhiều người xung quanh ngơ ngác, tò mò. Tuy nhiên, bằng sự tự nhiên và nét hài hước quen thuộc, cô nhanh chóng khuấy động không khí, kéo khán giả vây quanh vỗ tay tán thưởng. Nhiều bà con kiều bào thích thú tiến đến gửi tiền lẻ ủng hộ tinh thần cho "nữ ca sĩ mới nổi".
Sau màn biểu diễn ngẫu hứng, Thúy Nga háo hức kiểm đếm được tổng cộng 33 USD tiền cát sê. Nữ danh hài phấn khởi tuyên bố: "Thấy chưa Quang Lê, tôi làm ca sĩ kiếm cơm được mà".
Video Thúy Nga hát rong tại chợ Mỹ.
Toàn bộ số tiền kiếm được, Thúy Nga quyết định đem cúng dường và san sẻ cho những người cơ nhỡ quanh khu vực. Đáng chú ý, một tình huống bi hài diễn ra khi cô tặng tiền cho một người đàn ông vô gia cư, nhưng người này lại thật thà tiết lộ sẽ gom tiền để... đón xe buýt đi sòng bài chơi cờ bạc. Sự thật thà bất ngờ khiến Thúy Nga phải vội vã "xin lại 5 đô" để dành tiền mua bánh mì ăn trưa.
Màn biểu diễn giữa chợ thực chất là một tiểu phẩm thực tế mang tính giải trí, thể hiện phong cách gần gũi, không ngại lăn xả của Thúy Nga. Đoạn video nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ những tiếng cười nhẹ nhàng, tự nhiên về cuộc sống đời thường của nghệ sĩ Việt nơi xứ người.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận