
Danh ca Elvis Phương ở tuổi 81.
Tròn một năm sau album Nếu có yêu tôi đánh dấu cột mốc 64 năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, danh ca Elvis Phương tiếp tục nối dài mạch cảm xúc hoài niệm của mình. Ca khúc mới lần này mang tên Bài thơ cuối cùng, được nhạc sĩ Lăng Lập phổ từ thơ của Hải Âu.
Bài hát không đòi hỏi những quãng cao chót vót, cũng chẳng cần phô diễn kỹ thuật lắt léo. Ngược lại, nó cần một chất giọng đủ độ chín, trải nghiệm để kể lại những ký ức bằng sự lắng đọng, tự sự về những cuộc gặp gỡ mà theo tác giả là "có thể không còn lần sau".
Phong độ của Elvis Phương ở tuổi 81
Với thâm niên hơn sáu thập kỷ ca hát, Elvis Phương vẫn giữ nguyên chất giọng trầm ấm, nam tính đặc trưng.
Việc một ngôi sao gạo cội ở tuổi 81 vẫn đều đặn vào phòng thu, phát hành sản phẩm mới lên YouTube rõ ràng là tấm gương đam mê đáng nể.
Video ca khúc Bài thơ cuối cùng - Elvis Phương.
Tất nhiên, để một cụ ông bước sang tuổi 81 vẫn đủ năng lượng giữ lửa đam mê, duy trì lịch thu âm và biểu diễn đều đặn mà không chịu đầu hàng tuổi tác thì phải có một bệ phóng tinh thần cực kỳ vững chắc.
Sức bền đáng nể của "ông hoàng nhạc tình" không tự nhiên mà có. Nó được nuôi dưỡng từ chính cuộc sống yên bình, không chút muộn phiền tại căn nhà ở TP.HCM.

Danh ca Elvis Phương bên vợ. Họ đã gắn bó với nhau hơn 45 năm.
Đằng sau những giờ thăng hoa trên sân khấu là một nhịp sống kỷ luật và lành mạnh: mỗi sáng thức dậy tập thể dục, ngồi uống trà và tận hưởng sự chăm sóc chu đáo từ hậu phương.
Chính nhờ cuộc sống gia đình êm ấm, tinh thần thoải mái suốt 45 năm qua đã giúp ông hoàn toàn rũ bỏ được gánh nặng cơm áo gạo tiền hay những lo toan vụn vặt để toàn tâm toàn ý sống chết với nghề.
Theo danh ca Elvis Phương, tâm nguyện lớn nhất của ông vẫn chỉ đơn giản là được hát cho đến hơi thở cuối cùng, cố hát thêm vài câu cho thỏa đam mê rồi mới chịu nhắm mắt xuôi tay.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận