
Các tay vợt bỏ chạy khi đàn ong tràn vào sân quần vợt.
Sự cố hy hữu xảy ra tại giải quần vợt Bengaluru Open ở Ấn Độ. Khi trận đấu giữa hạt giống số 1 người Úc Talia Gibson và nữ tay vợt chủ nhà Sahaja Yamalapalli đang diễn ra, một quan chức phát hiện đàn ong mật xuất hiện trên sân.
Vị này lập tức cảnh báo hai tay vợt cùng trọng tài. Chỉ trong ít giây, tất cả những người có mặt trên sân phải chạy tán loạn rời khu vực thi đấu khi đàn côn trùng bay lượn dày đặc, khiến trận đấu buộc phải tạm hoãn.
Sân thi đấu nằm trong khuôn viên Cubbon Park rộng lớn, nơi có hơn 8.000 cây xanh - môi trường tự nhiên thuận lợi cho các loài ong sinh sống. Điều này được cho là nguyên nhân dẫn đến sự "xâm nhập" bất ngờ nói trên.
Sau khi tình hình được kiểm soát và khu vực thi đấu an toàn trở lại, trận đấu tiếp tục. Với đẳng cấp vượt trội, Gibson nhanh chóng áp đảo đối thủ Ấn Độ và giành chiến thắng cách biệt 2-0, qua đó ghi tên mình vào tứ kết giải W100.
Sự cố lần này gợi nhớ đến tình huống tương tự tại Indian Wells năm 2024, khi trận đấu giữa Carlos Alcaraz và Alexander Zverev cũng bị gián đoạn vì đàn ong tràn vào sân. Khi đó, Alcaraz thậm chí bị ong đốt vào trán và phải chạy vào phòng thay đồ.
Tay vợt người Tây Ban Nha chia sẻ sau trận: "Chắc chắn đây là trận đấu kỳ lạ nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ chỉ có vài con, nhưng khi nhìn lên bầu trời thì có hàng ngàn con bay lượn, mắc vào tóc tôi và lao về phía tôi. Tôi cố tránh xa chúng nhưng không thể. Tôi hơi sợ ong. Tôi đã chạy khắp nơi".
Những hình ảnh VĐV và trọng tài chạy tán loạn vì ong là khoảnh khắc hiếm thấy trên sân quần vợt chuyên nghiệp. May mắn là cả hai sự cố đều khép lại mà không gây hậu quả nghiêm trọng, và các tay vợt vẫn hoàn tất trận đấu của mình.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận