
Màn cosplay của các Anh trai say hi ở buổi tổng duyệt cho đêm thứ 6.
Trước thềm đêm diễn cuối tại Hà Nội vào ngày 10-5, dàn nghệ sĩ Anh trai say hi đã khiến cộng đồng mạng đứng ngồi không yên với loạt trang phục tổng duyệt độc đáo, nhằm chinh phục danh hiệu Best Rehearsal Outfit (trang phục diễn tập đẹp nhất).
Màn cosplay của dàn "Anh trai say hi" khiến fan thích thú
Từng là ứng cử viên nặng ký của mùa trước cùng JSol, Hùng Huỳnh tiếp tục khẳng định độ chịu chơi tới nóc. Không váy vóc lộng lẫy hay thú bơm hơi như thường thấy, Hùng Huỳnh chọn cú twist ký ức: hóa thân thành bò cạp diêm dúa, gợi nhớ đến các vai diễn thiếu nhi kinh điển.
Với tạo hình lầy lội cùng thần thái tự tin, Hùng Huỳnh mở màn tổng duyệt với những tràng cười không kịp thở.

Nói về độ lầy lội, khó ai có cửa qua được Hùng Huỳnh.
Trong khi đó, Quân A.P vẫn giữ phong cách boy phố quen thuộc. Điểm nhấn là ở đôi cánh đeo sau lưng, đứng cạnh Hải Đăng Doo như thể bước ra từ một vũ trụ điện ảnh riêng mà chỉ "fan cứng" mới hiểu.

Quân A.P.

Nhiều netizen cho rằng Erik cosplay outfit này để tránh Jsol chụp hình dìm khi tổng duyệt.

Tạo hình của Đức Phúc.
Không hẹn mà gặp, Đức Phúc và Erik đã biến buổi tổng duyệt thành... một sở thú dễ thương. Trong khi Erik cưỡi gà bơm thì Đức Phúc xuất hiện trong hình hài bé vịt vàng ú nụ, ngơ ngác.
Nếu ở đêm diễn thứ 5, JSol hóa thân thành chú cừu đáng yêu thì lần này anh lật kèo thị giác bằng màn cosplay không ai ngờ tới: ống nước cách nhiệt.
Nam ca sĩ chỉ cần một khúc ống bạc và đôi chân trần là đủ khiến cả sân khấu "cạn lời tập thể". Hình ảnh này không chỉ khiến khán giả bật cười mà còn lập tức được vinh danh nội bộ là "bản nâng cấp cosplay freestyle đỉnh cao nhất mùa". Có người đùa: "JSol mà đi lạc, chắc thợ điện nước còn tưởng đồng nghiệp".

Ông hoàng tạo trend Jsol không khiến fan thất vọng.

Phạm Anh Duy.
Người khiến fan bất ngờ nhất trong buổi tổng duyệt chính là Phạm Anh Duy - người mà ai cũng nghĩ sẽ "bình thường cho yên chuyện", ai ngờ cũng tẻn tẻn không kém ai. Không nói không rằng, anh xuất hiện trong tạo hình thần đèn bản Việt hóa.
Không chui từ đèn ra cũng chẳng cần thảm bay, Phạm Anh Duy bước lên sân khấu với thần thái nửa nghiêm túc nửa tấu hài, khiến ai nấy đều phải công nhận: "Đừng trông mặt mà bắt vibe tổng duyệt".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận