Lẩu Thập Cẩm

Đá banh hay vậy, bạn đã từng nghe Erling Haaland hát chưa?

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Erling Haaland từng cùng bạn bè lập nhóm rap và quay hẳn một MV. Gần 10 năm sau, đoạn video tuổi teen ấy bất ngờ 'sống lại' nhờ sức nóng của World Cup 2026.

Erling Haaland đang là một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất tại World Cup 2026. Những bàn thắng, những biểu cảm "meme" và cả phong cách đời thường độc đáo giúp tiền đạo người Na Uy phủ sóng mạng xã hội. Thế nhưng, giữa hàng loạt câu chuyện xoay quanh, anh có một "bí mật" khiến không ít người bất ngờ, suýt chút nữa là một rapper.

Đoạn video tuổi teen của Haaland bất ngờ "sống lại"

Những ngày qua, đoạn MV mang tên Kygo Jo bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại trên YouTube, TikTok và X. Theo trang tin Folha (Brazil), sau khi Na Uy tạo tiếng vang tại World Cup, video này nhanh chóng trở thành chủ đề được nhiều người tìm kiếm và bàn luận, kéo theo lượng xem tăng mạnh sau gần một thập kỷ xuất hiện.

Ít ai ngờ người đứng giữa MV với mái tóc ngắn và gương mặt còn non choẹt lại chính là Haaland của hiện tại.

Đá banh hay vậy, bạn đã từng nghe Erling Haaland hát chưa? - Ảnh 1.

Cỗ máy ghi bàn Erling Haaland còn có một tài lẻ: rap!

Theo ESPN, khoảng năm 2015-2016, khi mới 16 tuổi và còn khoác áo các đội trẻ Na Uy, Haaland đã cùng hai người bạn thân là Erik Botheim và Erik Tobias Sandberg lập nhóm rap mang tên Flow Kingz. Cả ba thực hiện Kygo Jo đơn giản vì... quá rảnh sau giờ tập.

Erik Tobias là người viết lời, Botheim đảm nhận phần rap chính, còn Haaland góp giọng ở phần điệp khúc. Không có tham vọng bước chân vào showbiz, họ chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm vui của tuổi học trò.

Nhìn lại sản phẩm ấy nhiều năm sau, Haaland vẫn không hề ngại ngùng. Trong cuộc phỏng vấn với ESPN, tiền đạo sinh năm 2000 cười khi nói rằng anh vẫn thấy đó là "một bài hát khá hay", thậm chí còn úp mở biết đâu một ngày nào đó Flow Kingz sẽ tái hợp.

Về phần Kygo Jo, từ video giải trí của ba cậu thiếu niên mê bóng đá, thì giờ đây nó lại được xem như một "di sản Internet" mỗi khi Haaland tỏa sáng. Theo CNN Brasil, MV đã vượt mốc khoảng 20 triệu lượt xem trên YouTube sau khi được người hâm mộ liên tục "đào" lại trong kỳ World Cup năm nay.


Đoạn video tuổi teen của Erling Haaland bất ngờ "sống lại" theo sức nóng của World Cup.

Trong một cuộc trò chuyện với Sky Sports, tiền đạo của Manchester City tiết lộ anh thỉnh thoảng vẫn mở lại MV để xem và đùa rằng mình cũng góp thêm vài lượt xem cho video. Haaland còn hài hước tự nhận bản thân rap "ổn áp", chỉ có điều khả năng nhảy thì không đáng để khoe.

Câu chuyện này cũng từng được nhắc lại khi Haaland gia nhập Manchester City năm 2022. Trong buổi phỏng vấn đầu tiên với CLB, anh không né tránh quá khứ "rapper bất đắc dĩ", trái lại còn xem đó là một kỷ niệm rất vui của tuổi trẻ.

Không chỉ từng thử sức với rap, Haaland cũng nhiều lần chia sẻ mình thường nghe nhạc rap trước các trận đấu.

Có lẽ cũng vì vậy mà Haaland luôn mang đến cảm giác rất khác giữa dàn siêu sao bóng đá hiện nay. Trên sân, anh là cỗ máy ghi bàn lạnh lùng. Còn ngoài đời, anh sẵn sàng để cả thế giới cười cùng mình vì một MV rap được quay từ thời còn đi học.

Chính sự thoải mái ấy khiến Haaland không chỉ chinh phục người hâm mộ bằng những pha lập công, mà còn bằng một cá tính tự nhiên, gần gũi và có phần "vô tri" đúng như cách Internet vẫn yêu mến anh suốt thời gian qua.

 - Ảnh 1.7-Eleven kiện Nike vì đôi Air Max 95 mang màu 'quen quá'  - Ảnh 2.Các nhà khoa học tạo ra bộ đồ lặn cho... gián, để chi vậy?  - Ảnh 3.Sự thật những tên trộm bị quấn băng keo thành Teletubbies
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm