Lẩu Thập Cẩm

Cựu sinh viên trường y đi bán kem bị 'chửi sấp mặt'

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 16:00 | 16/07/2025

Tốt nghiệp ngành y, cô gái trẻ về quê mở xe bán kem mưu sinh. Sau khi video chia sẻ hành trình khởi nghiệp bất ngờ lan truyền, cô nhận về muôn vàn chỉ trích.

Xiao Li (tên Trung Quốc, họ Lý), 25 tuổi, từng là sinh viên chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh y học tại Trường cao đẳng Trung Sơn, trực thuộc Đại học Y khoa Đại Liên (Liêu Ninh, Trung Quốc). Sau khi tốt nghiệp năm 2022, cô từng làm việc tại một bệnh viện lớn ở Quảng Tây, trước khi nghỉ việc vì lý do cá nhân.

sinh viên - Ảnh 1.

Xiao Li bán kem dạo trên phố sau một thời gian nghỉ việc tại bệnh viện.

Bỏ việc bệnh viện, cựu sinh viên trường y đi bán kem: có gì sai?

Tháng 4-2025, Xiao Li bắt đầu mở xe bán kem xoài vỉa hè tại thành phố Hà Trì (Quảng Tây) để kiếm sống và ôn thi công chức. Trên mạng xã hội, cô đăng tải nhiều video ghi lại cảnh làm kem, chia sẻ hành trình khởi nghiệp, xen lẫn việc tiết lộ những kỷ niệm thời sinh viên ngành y. Một video trong số đó, cô nhắc tên trường cũ, đã thu hút hơn 5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn lượt thích.

Tuy nhiên, sự nổi tiếng nhanh chóng kéo theo rắc rối. Vào cuối tháng 6, Xiao Li bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là giáo viên cũ. Sau đó người này xác nhận là thầy chủ nhiệm tên Trần, yêu cầu gỡ video vì "ảnh hưởng đến hình ảnh nhà trường" và "gây lo lắng cho sinh viên khóa sau".

Xiao Li đã gỡ video, dừng nhắc đến tên trường và tránh nhắc đến ngành học trong các video sau. Tuy nhiên, vụ việc không dừng lại ở đó. Một số tài khoản được cho là từ trường cũ tiếp tục để lại bình luận công kích trên mạng xã hội. Nhiều người cũng tìm đến tận nơi bán hàng để quay phim, chụp ảnh, gây áp lực khiến Xiao Li buộc phải tạm dừng buôn bán.

Phản hồi với truyền thông, Đại học Y khoa Đại Liên khẳng định không có chủ trương yêu cầu sinh viên gỡ video, cho biết nhà trường "không cảm thấy xấu hổ" và luôn ủng hộ các lựa chọn nghề nghiệp tự chủ. Nhưng khi được hỏi liệu có giáo viên nào gọi điện cho Xiao Li hay không, đại diện trường từ chối trả lời. 

sinh viên - Ảnh 2.

Xiao Li không ngần ngại chia sẻ việc từng học trường y khi ghi lại hành trình khởi nghiệp bằng nghề bán kem dạo của mình.

Trước phát ngôn này, Xiao Li phản bác: "Tôi phải bỏ ra hơn 100.000 tệ để học bốn năm đại học, chẳng lẽ không được phép nói tên trường mình tốt nghiệp? Nếu nhà trường cho rằng tôi bôi nhọ thì cứ kiện tôi ra tòa". Sau đó, cô đã đăng lại video cũ.

Nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng bày tỏ sự đồng cảm với Xiao Li. Họ cho rằng việc bán kem hay làm ngành y đều là lựa chọn chính đáng nếu đó là con đường phù hợp với hoàn cảnh cá nhân.

Vụ việc đang tiếp tục gây tranh cãi về ranh giới giữa tự do cá nhân và trách nhiệm với hình ảnh tập thể, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng có sức lan tỏa lớn và nhanh. Nó cũng chạm vào định kiến lâu đời về việc chọn nghề "xứng với tấm bằng", một áp lực không nhỏ với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, không chỉ ở Trung Quốc.

Cựu sinh viên trường y đi bán kem bị 'chửi sấp mặt' - Ảnh 3.9 thủ khoa 'đỉnh nóc kịch trần' đạt 30 điểm tốt nghiệp THPT Cựu sinh viên trường y đi bán kem bị 'chửi sấp mặt' - Ảnh 4.Một hoa hậu Hàn Quốc bị nhận nhầm trong vụ ồn ào tiệm photobooth Cựu sinh viên trường y đi bán kem bị 'chửi sấp mặt' - Ảnh 5.Cưới AI làm 'bà hai', 'vợ cả' thấy cũng ổn
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm