
Laurent Leroy trong một lần trở lại thăm CLB PSG.
Ngày xưa, trong màu áo CLB PSG - Laurent Leroy từng làm khổ hàng phòng ngự Bayern Munich tại Champions League. Ngày nay, anh lại kinh doanh hàng bán thịt ở địa phương.
Laurent Leroy từng chơi 67 trận và ghi 12 bàn cho đội bóng thủ đô nước Pháp từ năm 1998 đến 2003, đã chính thức treo giày vào năm 2012. Anh không chút lưu luyến những công việc trên sân cỏ khi "về hưu" mà rẽ ngang luôn vào… hàng thịt.
Chia sẻ về công việc mới, Laurent Leroy hào hứng: "Tôi đang làm việc cùng một người bạn - chủ ba cửa hàng thịt tại địa phương. Hiện tại tôi trực tiếp làm việc ở một trong số đó. Và thế giới bóng đá đã khép lại với tôi".
Khi còn là cầu thủ, Laurent Leroy cũng từng gây xôn xao khi thẳng thắn chỉ trích Thierry Henry và David Trezeguet, hai đồng đội cũ ở U21 Pháp, là những tiền đạo "ích kỷ".
Anh nói: "Tôi có cơ hội vào đội tuyển U21 Pháp. Tôi đã thi đấu cùng Thierry Henry và David Trezeguet. Họ là những cầu thủ ích kỷ, chỉ tập trung vào việc ghi bàn. Mặc dù tôi cũng có khả năng, nhưng đó không phải là tính cách của tôi".
Cựu chân sút 48 tuổi Laurent Leroy nói tiếp: "Tôi không làm như vậy. Và tôi cũng không cảm thấy hối hận về điều đó. Tôi luôn giúp đỡ đồng đội, như Christian ở PSG. Tôi giúp anh ấy tỏa sáng và được gọi vào đội tuyển Brazil. Mỗi khi phỏng vấn, Christian luôn nhắc đến tôi. Tôi mang lại giá trị cho anh ấy, nhưng tôi không quan tâm đến việc mình có trở thành ngôi sao hay không".
Có lẽ đó là lý do Laurent Leroy giúp người khác tỏa sáng trên sân cỏ nhưng bản thân lại không quá nổi bật.
Từ cầu thủ chuyên nghiệp đến người bán thịt có thể là một bước ngoặt lớn, nhưng Laurent Leroy vẫn giữ vững triết lý của mình: luôn hỗ trợ đồng đội - dù đó là Christian ở PSG hay bây giờ là những cộng sự để cửa hàng thịt luôn thành công và đắt khách.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận