Lẩu Thập Cẩm

Cựu giám đốc lương trăm triệu giờ bán trái cây, khoai lang nướng

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc

Từng là giám đốc hoàn thiện nội thất với mức lương 45.000 nhân dân tệ mỗi tháng, người phụ nữ 45 tuổi giờ đạp xe ba bánh bán trái cây, nướng bắp để trả khoản vay nhà 8.000 tệ mỗi tháng.

Mỗi chiều 3h30, Trần Lộc Đồng lại đi xe ba bánh đến một ga tàu điện ngầm gần trường đại học ở Thiên Tân (Trung Quốc). Trên xe là dưa hấu, đào, nho; bên cạnh là bếp nướng bắp và khoai lang.

Thấy khách từ ga đi ra, chị đứng dậy rao: "Dưa hấu không hạt Kỳ Lân đây, ngọt lắm!". Công việc này khác xa những năm chị còn quản lý các dự án bất động sản cao cấp, nơi đối tác và đơn vị thi công đều gọi chị là "Trần tổng".

Ở tuổi 45, người phụ nữ từng nhận mức lương cao nhất 45.000 tệ (khoảng 166 triệu đồng) mỗi tháng giờ phải tính từng đồng lời từ một quả dưa hấu, một chùm nho để trả khoản vay nhà 8.000 tệ mỗi tháng (gần 31 triệu đồng).

Cựu giám đốc lương trăm triệu giờ bán trái cây, khoai lang nướng - Ảnh 1.

Trần Lộc Đồng từng được gọi là "Trần tổng", với mức lương vượt ngưỡng trăm triệu, giờ đi bán trái cây lề đường.

Từ 'Trần tổng' đến xe bán khoai lang nướng ven đường

Theo Sohu, Trần Lộc Đồng bước vào ngành bất động sản từ năm 2010, sau khi trở về Trung Quốc từ Pháp, nơi chị từng học thiết kế nội thất.

Nhiều năm sau, chị trở thành giám đốc hoàn thiện nội thất, phụ trách các dự án cao cấp ở Bắc Kinh. Người phụ nữ thành đạt khi ấy từng nhận những dự án "khủng" như căn hộ rộng hơn 600m², giá 80-100 triệu tệ, với nội thất lấy cảm hứng từ những thương hiệu như Hermès, Chanel. Một chiếc tủ đầu giường hay tủ rượu cũng có giá hàng chục vạn tệ.

Năm 2019, khi công việc đang thuận lợi, chị mua căn nhà hơn 110m² tại Thiên Tân với giá 2,96 triệu tệ (khoảng 11,45 tỉ đồng), trong đó vay hơn 2 triệu tệ (hơn 7,7 tỉ đồng). Sau đó, thu nhập của chị cũng tăng lên 45.000 tệ mỗi tháng.

Nhưng khoảng năm 2022, ngành bất động sản bắt đầu thu hẹp. Công ty cắt giảm nhân sự và chị mất việc.

Cựu giám đốc lương trăm triệu giờ bán trái cây, khoai lang nướng - Ảnh 2.

Dù đã rải hồ sơ nhiều nhưng cựu giám đốc vẫn không kiếm được công việc như mong đợi.

Cựu giám đốc đã gửi hơn 100 hồ sơ xin việc nhưng gần như không có phản hồi. Mức lương kỳ vọng từ 45.000 tệ giảm xuống 20.000 tệ mà mãi chẳng có việc. Dù đã thử tìm việc ở nhiều thành phố, chấp nhận công việc với mức lương không như mong đợi, nhưng chỉ làm được vài ba tháng thì lại phải nghỉ vì công ty gặp vấn đề dòng tiền.

Cuối cùng, chị nhận công việc cải tạo nhà cũ mới với mức lương 15.000 tệ. Công việc yêu cầu tự đo đạc, lên phương án, báo giá và chạy theo khách hàng. Tuy nhiên khi công ty bổ sung chỉ tiêu doanh số, chị không đạt ngay tháng đầu tiên và nghỉ việc.

Học lại cách kiếm tiền từ một ký trái cây

Trước khi nghỉ, chị bắt đầu xem các video về người thất nghiệp chuyển sang bán hàng rong. Cuối tháng 9 năm ngoái, chị nghỉ việc; đầu tháng 10, chị đẩy một chiếc xe kéo ra ga tàu điện ngầm bán hàng.

Chị từng bán xiên, khoai lang, bắp, lê nướng rồi nước cam ép. Có hôm ép bảy ly nước cam nhưng chỉ bán được ba, chị đành chuyển sang bán cam nguyên quả.

Đến tháng 5, chị bắt đầu bán trái cây. Mỗi sáng 5h, "Trần tổng" ngày nào cũng đến thẳng chợ đầu mối, đi từng sạp xem giá rồi mặc cả từng chút một.

"Trước đây 'tính toán từng chút' chỉ là một thành ngữ, bây giờ tôi mới biết tiền thực sự được cân từng ký mà kiếm", chị nói.

Cựu giám đốc lương trăm triệu giờ bán trái cây, khoai lang nướng - Ảnh 3.

"Trần tổng" phải học nhiều thứ khi bắt đầu tự kinh doanh nhỏ.

Bán trái cây cũng đồng nghĩa phải học cách kiểm soát hao hụt. Đào và nho nhanh hỏng khi trời nóng, dưa hấu có khi chỉ bán được một nửa. Chị phải nhập ít hàng hơn, theo dõi doanh thu mỗi ngày và giảm giá khi cần. Có ngày chị bán được hơn 1.000 tệ, có buổi doanh thu chỉ 33 tệ (hơn 125.000 đồng).

Trong khi đó, khoản vay nhà vẫn là 8.000 tệ treo trước mắt mỗi tháng. Bố mẹ chị bắt đầu hỗ trợ con gái trả nợ. Người cha 70 tuổi còn đi làm công việc dọn dẹp vệ sinh để phụ chị phần nào chi tiêu trong gia đình.

Chị từng nghĩ đến việc bán nhà, nhưng giá đã giảm hơn 1 triệu tệ mà vẫn không thấy khách mua. Vì vậy, chị vẫn giữ nhà và tiếp tục bán trái cây, khoai lang nướng trên vỉa hè.

 - Ảnh 1.Gen Z đòi các Gen Y nghỉ hưu sớm để nhường chỗ làm  - Ảnh 2.Cô gái nhặt rác trở thành người mẫu nổi bật trên sàn diễn  - Ảnh 3.Cô khỉ uống trộm vodka ngủ quên trong cửa hàng
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm