
Lamine Yamal chỉ thực hiện nửa cú rabona để đánh lừa đối thủ tại Champions League.
Lamine Yamal cùng Barca hành quân đến sân Galatasaray đá Champions League với không ít áp lực, rồi bất ngờ bị đội chủ nhà chọc thủng lưới trước. Phút 28, Aleksey Batrakov ghi bàn giúp Galatasaray dẫn 1-0. Joao Cancelo gỡ hòa 1-1 ở phút 43, trước khi hiệp một khép lại.
Nhưng sau giờ nghỉ, Lamine Yamal cùng đồng đội đã biến trận đấu thành màn trình diễn của mình. Phút 50, Yamal kiến tạo để Fermin Lopez đánh đầu ghi bàn, đưa đội khách vượt lên dẫn 2-1. Chỉ ba phút sau, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha lại tạo dấu ấn với đường chuyền cho Anthony Gordon nâng tỉ số lên 3-1.
Nếu đường kiến tạo cho Fermin cho thấy nhãn quan của Yamal thì pha bóng dẫn đến bàn thắng của Gordon lại khiến người ta chú ý đặc biệt đến đôi chân như làm xiếc của anh. Đối mặt hậu vệ Galatasaray, Yamal thực hiện động tác xử lý gợi liên tưởng đến cú rabona (kỹ thuật vắt chân đá bóng) nhưng không phải vậy, Yamal chỉ làm… nửa cú rabona.
Động tác đánh lừa với tốc độ cực nhanh ấy giúp anh 'bẻ gãy' hậu vệ đối phương, mở ra khoảng trống để chuyền bóng cho Gordon dứt điểm thành công.
Báo thể thao Tây Ban Nha MARCA gọi đây là pha rê bóng "chỉ dành cho thiên tài". Trong khi đó, mạng xã hội cũng tràn ngập những bình luận hài hước: "Yamal tung chiêu rabona giả, nhưng cháy thật sự!", "Ai đó cho tôi tôi hỏi Yamal vừa làm cái gì thế?", "Yamal là thiên tài hay đối thủ khờ khạo?!",…
Khi được hỏi nên gọi động tác ấy là gì, Yamal chia sẻ: "Gọi động tác rê bóng đó là gì ư? Tôi cũng không biết gọi thế nào. Có lẽ gọi là 'gần như rabona' vậy. Điều quan trọng là tôi làm được và kiến tạo cho Gordon, thế là hiệu quả rồi".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận