
Cụ bà 97 tuổi Grace Chambers tham gia giải chạy bộ Parkrun.
Cuối tuần qua tại Belfast (Bắc Ireland), cụ bà Grace Chambers đã hoàn thành đường chạy 5km, đánh dấu cột mốc đáng kinh ngạc. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi Parkrun - các giải chạy bộ miễn phí tổ chức vào sáng thứ bảy hằng tuần ở công viên và không gian mở trên khắp châu Âu.
Chia sẻ sau khi về đích, cụ bà Grace Chambers nói: "Tôi rất vui vì đã làm được, dù luôn có khả năng sẽ không thể đến đích. Nhưng tôi chưa bao giờ nhìn mọi việc theo hướng tiêu cực. Nếu đặt ra mục tiêu, tôi sẽ cố gắng đạt được, nếu chưa thành công lần đầu thì sẽ thử lại nhiều lần".
Ca phẫu thuật thay van tim được tiến hành chỉ một tháng trước đó. Runner 97 tuổi hài hước kể: "Tôi đã nói với bác sĩ phẫu thuật rằng tôi sẽ thử 'thành quả' của ông ấy. Tôi có van tim mới, tại sao lại không dùng nó?!".
Bắt đầu làm quen với Parkrun từ năm 2016, trước đó cụ bà Grace Chambers vốn thích đi bộ đường dài và chơi golf. Bà cho biết mình thực ra đã tham gia hơn 250 lần, nhưng những cuộc chạy trong giai đoạn dịch COVID-19 không được tính.
Không chỉ truyền cảm hứng với hàng trăm người chạy cùng mỗi cuối tuần, chân chạy U100 này còn được ban tổ chức đặt tên lên một chiếc ghế đá tại Ormeau Park. "Tôi rất thích, thật tuyệt vời khi được gặp gỡ nhiều người. Họ từ khắp Bắc Ireland đến và tụ họp tại Parkrun", bà chia sẻ về niềm vui gặp gỡ cộng đồng chạy bộ.
Trong lần chạy lịch sử này, cụ Grace Chambers còn có sự cổ vũ đặc biệt của Jonny Mailey, vị bác sĩ khoa tim mạch Bệnh viện Hoàng gia Victoria (Belfast), người trực tiếp mổ thay van tim cho bà. Jonny Mailey xúc động nói: "Bà cụ quá tuyệt vời, những gì bà đạt được thật sự phi thường".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận