Cụ bà Aikiyo (ở Nhật Bản) có thể được xem là một trong những tù nhân cao tuổi nhất tại nhà tù nữ Tochigi ở phía bắc Tokyo. Việc vào tù của nữ phạm nhân này cũng khá hài hước và được đánh giá rất chi hy hữu.
Lý do khiến cụ bà "thích ngồi tù"
Theo đó, cụ bà 81 tuổi này đã cố tình ăn trộm để được vào tù... một lần nữa. Trước đây, bà từng một lần vào tù. Khoản lương hưu ít ỏi đã khiến bà phải đi ăn trộm để duy trì cuộc sống.
Dù từng thừa nhận đó là một hành động sai lầm, nhưng khi ra tù, bà Aikiyo cảm thấy chán nản với cuộc sống cô độc bên ngoài. Thế nên, bà đã quyết định đi ăn trộm để tiếp tục xộ khám.
Được biết, nhà tù nữ Tochigi là nơi giam giữ 500 phạm nhân nữ. Tại đây, phạm nhân phải sinh hoạt theo giờ giấc nghiêm ngặt, thức dậy từ 6 giờ sáng và đi ngủ lúc 9 giờ tối.
Với phạm nhân cao tuổi, sẽ có những ưu tiên dành riêng như nhân viên hỗ trợ việc ăn uống, tắm rửa... Chẳng khác gì một viện dưỡng lão!
Bà Aikiyo cảm thán: "Trong này nhiều người tốt với tôi lắm. Cần gì lo chi?! Vừa được chăm sóc miễn phí, vừa đỡ cô đơn. Nơi này ổn định nhất với tôi rồi".
Takayoshi Shiranaga, một cán bộ ở nhà giam Tochigi, chia sẻ: "Nhiều phạm nhân nữ lớn tuổi thích ngồi tù hơn là sống một mình ngoài xã hội. Không riêng gì cụ bà Aikiyo, một số người còn khẳng định, họ sẵn sàng trả 20.000 - 30.000 yen/tháng để được ở tù".
Câu chuyện của bà Aikiyo đã vượt ra khỏi ranh giới Nhật Bản, lan truyền đến Hàn Quốc, Việt Nam và nhiều quốc gia khác.
Tuy hy hữu và khá hài hước nhưng vấn đề của cụ bà này đã tạo ra một loạt những câu hỏi về việc già hóa dân số, phúc lợi hay xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận