
Cristiano Ronaldo nhạt nhòa trong trận ra quân World Cup 2026 của Bồ Đào Nha - Ảnh: AP
World Cup 2026 chứng kiến cột mốc lịch sử khi Cristiano Ronaldo trở thành một trong hai cầu thủ đầu tiên, cùng với Lionel Messi, ra sân góp mặt ở sáu kỳ World Cup khác nhau. Nhưng trong ngày đáng nhớ ấy, siêu sao 41 tuổi lại trải qua một trận đấu mà nhiều người muốn quên.
Bồ Đào Nha được đánh giá vượt trội, kiểm soát bóng tới 75,4% trước Congo ở trận mở màn bảng K. Tuy nhiên đội bóng của HLV Roberto Martinez chỉ có được trận hòa 1-1 và Ronaldo trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích.
Truyền thông thế giới mô tả màn ra mắt World Cup 2026 của CR7 bằng một từ ngắn gọn: "nhạt nhòa". Thực tế trên sân cũng phần nào phản ánh nhận xét đó.
Tuyển Congo - đúng như dự đoán của giới chuyên môn - phải thu mình, nhường quyền kiểm soát bóng và chờ cơ hội phản công. Bồ Đào Nha sớm phá vỡ thế cân bằng khi Joao Neves đánh đầu ghi bàn ở phút thứ 6.
Tưởng như bàn thắng sớm sẽ giúp đại diện châu Âu dễ đá hơn, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Bồ Đào Nha dần đánh mất sự sắc bén, còn CHDC Congo tìm được bàn gỡ nhờ công của Yoane Wissa sau một tình huống cố định.
Cristiano Ronaldo mất hút trong thế trận cầm bóng áp đảo của Bồ Đào Nha
Tiền đạo kỳ cựu chỉ tung ra 3 cú dứt điểm, tất cả đều diễn ra trong hiệp hai và không lần nào bóng đi trúng khung thành. Trong số 20 cầu thủ đá chính (trừ 2 thủ môn) trên sân, anh cũng là người di chuyển ít nhất với quãng đường 8,26km.
Đáng chú ý hơn, Ronaldo chỉ chạm bóng 25 lần trong suốt 90 phút.
Đối với một cầu thủ từng là trung tâm trong mọi đợt tấn công của Bồ Đào Nha suốt gần hai thập niên, những con số này phản ánh một thực tế không dễ chấp nhận.
Theo thống kê được nhắc lại, chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá thế giới chỉ ghi được một bàn trong 8 trận World Cup gần nhất. Bàn thắng đó đến ở trận gặp Ghana tại World Cup 2022.
Kể từ thời điểm ấy, Messi đã ghi thêm 9 bàn ở đấu trường World Cup, trong đó có cú hat-trick vào lưới tuyển Algeria để san bằng kỷ lục ghi bàn của Miroslav Klose.
Dù vậy, quy mọi trách nhiệm cho Ronaldo cũng không hoàn toàn hợp lý.
Bồ Đào Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại thiếu ý tưởng tấn công và tạo ra rất ít cơ hội thực sự nguy hiểm. Việc sở hữu bóng hơn ba phần tư thời lượng trận đấu nhưng không thể áp đặt thế trận cho thấy vấn đề nằm ở cả hệ thống chứ không chỉ riêng người đội trưởng.
Tuy nhiên với một cầu thủ mang tên Ronaldo, mọi ánh mắt luôn đổ dồn về anh.
Ở tuổi 41, nhiều người tin rằng CR7 vẫn đủ sức tạo nên những cột mốc lịch sử. Nhưng sau trận hòa thất vọng trước Congo, câu hỏi bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn: liệu Ronaldo có còn đủ khả năng tạo khác biệt ở sân khấu World Cup, hay thời gian cuối cùng cũng đang đuổi kịp huyền thoại người Bồ Đào Nha?
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận