
Cristiano Ronaldo mở tỉ số cho Al Nassr trước Al Fateh - Ảnh: X
Sau hai tuần không thi đấu, Cristiano Ronaldo trở lại và lập tức ghi bàn, mở đầu chiến thắng 2-0 cho Al Nassr trước Al Fateh. Với pha lập công này, siêu sao người Bồ Đào Nha tiếp tục tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.
"Cuộc sống vẫn vậy. Cristiano Ronaldo vẫn ghi bàn và cuộc đếm ngược đến 1.000 bàn thắng vẫn tiếp tục", truyền thông Tây Ban Nha bình luận. Hiện tại Ronaldo đã có 963 bàn trong sự nghiệp, riêng ở giải vô địch quốc gia mùa này anh ghi 18 bàn, kém Ivan Toney hai bàn trong cuộc đua vua phá lưới.
Trận đấu bắt đầu trong sự chú ý lớn không phải vì chuyên môn mà bởi sự trở lại của Ronaldo sau hai tuần "nổi loạn". Theo thông tin được công bố, anh không đồng tình với chính sách chuyển nhượng của bóng đá Saudi Arabia và đã "đình công" cho đến khi trở lại ở trận này.
Ngay từ đầu trận, đội bóng do HLV Jorge Jesus dẫn dắt chơi pressing tầm cao. Thành quả đến với bàn thắng mở tỉ số của chính Ronaldo ở phút 18. Sau khi có lợi thế, Al Nassr gặp nhiều sức ép và thủ môn Bento đã có nhiều pha cứu thua quan trọng giúp đội nhà giữ sạch lưới trong hiệp một.
Sang hiệp hai, trung vệ Simakan đưa bóng vào lưới từ một tình huống phạt góc, nhưng bàn thắng không được công nhận do Sadio Mane việt vị sau khi VAR kiểm tra kéo dài.
Thế trận sau đó diễn ra khá tẻ nhạt cho đến khi Yahya, người vào thay Mane, tung cú sút chân trái đẹp mắt đánh bại thủ môn Pacheco, ấn định chiến thắng 2-0 cho Al Nassr.
Cristiano Ronaldo rời sân ở cuối trận. Đây là trận giữ sạch lưới thứ năm liên tiếp và là chiến thắng thứ bảy liên tiếp của đội bóng dưới thời Jorge Jesus, giúp họ tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận