Mới đây, một đoạn video đã trở nên viral trên mạng xã hội Trung Quốc khi truyền tải nội dung: "Nam sinh dùng hơn 700 kg sắt thép để tạo thành tác phẩm điêu khắc nhằm bày tỏ lòng thành kính với cha". Rất nhiều netizen đã xúc động trước đồ án tốt nghiệp này và "thả tim" rần rần.
Được biết, tác giả của tác phẩm điêu khắc này là Huang Jianyi, một sinh viên của Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, khoa Điêu khắc và Nghệ thuật công cộng. Huang Jianyi nói với phóng viên Southern Metropolis rằng, tác phẩm này được thực hiện cách đây nửa năm. Anh tiết lộ thêm cha mình là một công nhân xây dựng và đã làm việc rất chăm chỉ cho gia đình cũng như cống hiến cho xã hội suốt 30 năm qua. Huang từng phụ một người họ hàng bê vác gạch, trộn xi măng... vào năm III đại học đến kiệt sức, nên hiểu rõ cha mình đã vất vả thế nào để nuôi các con trưởng thành.
"Building soul" - tên của tác phẩm, không chỉ là một tác phẩm điêu khắc tri ân cha của Huang mà còn là lời cảm ơn đến những người đang làm trong ngành xây dựng, bằng ngôn ngữ kiến trúc.
Bài tốt nghiệp của Huang gây sự chú ý lớn từ xã hội sau khi những hình ảnh đầu tiên trong quá trình thực hiện tác phẩm được đăng lên mạng. Trước khi hoàn thành, nam sinh đã rất chăm chút đến từng chi tiết để "Building soul" có được sự hoàn mỹ nhất. Anh nhận định: "Đó là một món quà tôi dành cho gia đình trong suốt 5 năm đại học".
Huang cho biết, ban đầu anh chưa khoe với bố. Song sự nổi tiếng của bức tượng bán thân đã "lọt" vào tầm mắt của ông. Lúc này, bố Huang rất đỗi vui mừng và chia sẻ tác phẩm đến các đồng nghiệp khác của mình bằng tất cả niềm tự hào.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận