Mới đây, một vụ bạo lực gia đình xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi Đài truyền hình Chiết Giang đưa tin.
Theo thông tin ban đầu, bà Shen bị con dâu hành hung sau khi từ chối tiếp tục trông hai cháu để đi gặp bạn trai. Kết quả giám định cho thấy người phụ nữ lớn tuổi bị rách mặt và gãy liên tiếp bốn xương sườn.
Không chỉ khiến nạn nhân phải nhập viện, vụ việc còn làm dấy lên cuộc tranh luận về một câu hỏi vốn gây nhiều ý kiến trái chiều: ông bà có trách nhiệm phải nuôi cháu hay không?
Theo SCMP, bà Shen chuyển đến Gia Hưng sống cùng chị gái sau khi chồng qua đời, còn hai con trai ở lại quê nhà. Về sau, khi Jiao lập gia đình và có hai con, do hai vợ chồng lại làm việc ở hai thành phố khác nhau nên đã gửi các con cho bà Shen chăm sóc.
Mâu thuẫn bắt đầu khi một trong hai đứa trẻ gọi cho mẹ thông qua hệ thống camera trong nhà, nói rằng mình không khỏe nhưng bà nội không đo nhiệt độ. Lo lắng cho con, người mẹ lập tức bỏ dở công việc, bắt tàu cao tốc trở về nhà chỉ trong khoảng một giờ.
Khi gặp nhau, bà Shen giải thích rằng cháu quá hiếu động, khó trông, trong khi bản thân bà đang đau răng và rất mệt. Người con dâu đề nghị đưa mẹ chồng đi bệnh viện nhưng bà từ chối vì đã có lịch hẹn gặp bạn trai.
Theo thông tin được công bố, bà Shen còn nói: "Tôi thà chết còn hơn phải tiếp tục trông cháu".
Câu nói ấy trở thành giọt nước làm tràn ly. Người con dâu được cho là đã lao vào đánh mẹ chồng ngay sau đó. Đáng chú ý, nguồn tin cho biết đây không phải lần đầu bà Shen bị con dâu hành hung vì những mâu thuẫn liên quan đến việc chăm sóc các cháu.

Mẹ chồng bị con dâu đánh túi bụi vì không chịu trông cháu.
Mâu thuẫn mẹ chồng - con dâu lên đỉnh điểm khi con trai bênh vợ
Sau vụ việc, phản ứng của người con trai cũng khiến dư luận chú ý. Thay vì bênh vực mẹ, Jiao lại công khai đứng về phía vợ. Anh cho rằng mẹ mình "vô đạo đức" và "đáng bị" đánh vì ưu tiên chuyện tình cảm hơn việc chăm sóc các cháu.
Người đàn ông này còn cho rằng nếu không tiếp tục trông cháu thì bà Shen nên hỗ trợ tài chính cho gia đình bằng một khoản tiền hằng tháng. Quan điểm đó lập tức vấp phải sự phản đối từ chị gái của bà Shen.
Theo bà, em gái mình nhiều năm làm công nhân vệ sinh với mức lương không cao nhưng vẫn chắt chiu hỗ trợ hai con trai tổng cộng hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 365 triệu đồng).
Sau quãng thời gian vất vả ấy, bà Shen hoàn toàn có quyền tìm kiếm hạnh phúc riêng và tận hưởng cuộc sống của mình.
Sau vụ hành hung, bà Shen khẳng định sẽ không tiếp tục chăm sóc các cháu. Chấn thương cũng khiến bà không thể đi làm và không còn khả năng hỗ trợ tài chính cho con trai như trước.
Theo luật sư Ma Junzhe thuộc Văn phòng Luật Quảng Đông Chiết Khánh, hành vi của người con dâu có thể bị truy tố về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác, với mức hình phạt có thể lên tới ba năm tù.
Ông cũng nhấn mạnh rằng trách nhiệm pháp lý trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con thuộc về cha mẹ.
Trong trường hợp này, cả Jiao và vợ đều có khả năng lao động nên bà Shen không có nghĩa vụ pháp lý phải chăm sóc các cháu thay họ. Đến nay, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng xử lý.
Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự bức xúc. Có người cho rằng Jiao đã thất bại trong vai trò của một người con lẫn một người cha, trong khi ý kiến khác nhấn mạnh rằng dù mâu thuẫn lớn đến đâu thì bạo lực cũng không thể là cách giải quyết.
Bên cạnh những tranh luận về đúng sai, vụ việc cũng gợi lại một vấn đề quen thuộc trong nhiều gia đình hiện đại, sự giúp đỡ của ông bà là điều đáng trân trọng, nhưng không thể mặc nhiên xem đó là nghĩa vụ bắt buộc để cha mẹ giao lại trách nhiệm nuôi dạy con cái.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận