Lẩu Thập Cẩm

Cô gái tìm được cha ruột nhờ Facebook

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 17:17 | 02/12/2025

Sau 20 năm bặt vô âm tín, một cô gái Mỹ đã tìm lại được cha mình chỉ từ một cái tên và… một bài đăng cầu cứu trên mạng xã hội Facebook.

Queen Soulara Kadija Tall, 27 tuổi, là nhà sáng tạo nội dung ở Atlanta (bang Georgia, Mỹ). Trong ký ức, gia đình gần như chưa bao giờ nhắc đến cha, người không lớn lên cùng những năm tháng thanh xuân của cô. Mỗi lần hỏi, mẹ của Queen lại tránh né, để lại khoảng trống im lặng kéo dài suốt nhiều năm.

Facebook - Ảnh 1.

Hai cha con Queen Soulara Kadija Tall và Mountaga Tall đã mất liên lạc hơn 20 năm.

Đến tháng 7-2025, mọi chuyện thay đổi khi Queen quyết định mở lại giấy khai sinh mà cô vốn ít khi để ý. Cái tên Mountaga Tall, nay 69 tuổi, hiện ra - cùng với linh cảm mạnh mẽ rằng nguồn gốc của mình nằm ở Guinea. Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận điều đó, và Queen nói: "Ngay lúc đó, tôi biết mình đã lần được dấu vết đầu tiên".

Từ manh mối ấy, cô lên Facebook đăng bài tìm cha. Một nhóm thiện nguyện online - những người tự gọi mình là "thiên thần tìm kiếm", đã giúp rà soát mọi địa chỉ liên quan đến ông Mountaga. Trong số đó có một nơi ở ngay Atlanta, gần khu vực người yêu của Queen sinh sống.

Facebook đã giúp kết nối những mảnh ký ức

Theo New York Post, Queen cùng bạn trai, Damirrea (34 tuổi), tìm đến gõ cửa địa chỉ được cung cấp nhưng người đàn ông mà họ kiếm đã chuyển đi. Không bỏ cuộc, 

Queen viết bài đăng thứ hai trong nhóm "The Girl Code Atlanta", cầu cứu cộng đồng bằng những dòng chân thành: "Xin hãy giúp tôi tìm cha ruột. Tôi không biết ông còn sống hay không, nhưng tôi cầu nguyện ông vẫn còn sống".

Chỉ sau một ngày, hai người đàn ông tự nhận là anh họ đã gửi tin nhắn cho cô. Khi trò chuyện, cả hai xác nhận họ thật sự là họ hàng và lập tức chuyển số điện thoại của Queen cho Mountaga.

Cô gái tìm được cha ruột nhờ Facebook - Ảnh 2.

Queen kết nối lại được với cha ruột của mình thông qua Facebook.

Ngày 30-7-2025, điều kỳ diệu mà Queen chưa từng dám mơ tới xảy ra, khi cô nhận được cuộc gọi WhatsApp từ một số lạ, chính là người cha mà cô đã rất lâu không gặp, gọi từ Guinea, nơi ông đã sống suốt 20 năm qua.

Queen vừa nghe tiếng ông đã bật khóc. Còn bên kia, Mountaga mở lời: "Kadija, cảm ơn Chúa. Cha đã cầu nguyện cho ngày này". Trong cuộc trò chuyện dài, ông kể về mẹ cô, về hai chị gái và những biệt danh mà các con từng có khi được nhận nuôi, vốn là những chi tiết mà Queen chưa từng được biết đến trong suốt tuổi thơ cô đơn.

Cô tâm sự rằng từng có giai đoạn cuộc sống u ám đến mức muốn từ bỏ tất cả. "Nhưng ngày nghe thấy giọng cha, mọi bóng tối trong tôi tan biến. Từ hôm đó, không ngày nào tôi không trò chuyện với ông", cô nói.

Về phần mình, Mountaga cũng kể lại hành trình thất lạc đầy bất ngờ. Ông gặp mẹ Queen năm 1994, Queen chào đời sau đó vào tháng 3-1998. Đến tháng 7-2005, ông bị trục xuất khỏi Mỹ về Guinea, khi con gái mới 7 tuổi. Từ đó, hai cha con mất liên lạc hoàn toàn. "Khi anh họ Kadija gửi ảnh, tôi biết ngay đó là con gái mình. Tôi đã cầu nguyện mỗi ngày để được gặp lại con bé", ông chia sẻ.

Từ cuộc gọi đầu tiên, hai cha con liên tục giữ liên lạc, cố gắng bù đắp những năm tháng đứt đoạn. Queen cho biết cô đang lên kế hoạch bay sang Guinea để lần đầu tiên ôm cha ngoài đời thật.

Với Queen Kadija, Facebook không chỉ giúp cô tìm thấy một người thân, mà giúp cô tìm lại cả nguồn cội, tình cảm, và phần lịch sử bị bỏ trống suốt 27 năm cuộc đời.

Cô gái tìm được cha ruột nhờ Facebook - Ảnh 3.Hé lộ mật khẩu phổ biến nhất Việt Nam năm 2025 Cô gái tìm được cha ruột nhờ Facebook - Ảnh 4.'Hey Siri, tua đến đoạn bớt mệt nha!' Cô gái tìm được cha ruột nhờ Facebook - Ảnh 5.Đám cưới nháo nhào vì tranh nhau... mấy bịch snack
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm