Bắt đầu hành trình "tìm ý trung nhân" từ năm 22 tuổi, Nushi - hiện đã ngoài 30, thừa nhận mình vẫn lẻ bóng dù đã gặp hơn 300 ứng viên thông qua các buổi mai mối và ứng dụng hẹn hò. Theo cô, lý do cô vẫn "ế sưng" là vì chẳng ai đủ tiêu chuẩn cho hình mẫu... người chồng lý tưởng mà cô mong ước bấy lâu.

Tiêu chí cho bạn trai ở những buổi đi xem mắt của Nushi ngày càng cao!
Từ mơ ước giản dị đến danh sách tiêu chí... đi xem mắt
Ban đầu, Nushi chỉ mong gặp một người có thể tâm sự, chia sẻ và cùng hướng về hôn nhân. Nhưng qua thời gian, mỗi cuộc gặp lại khiến tiêu chuẩn của cô cao thêm một chút.
Giờ đây, cô chỉ muốn tìm người "đẹp trai, cao ráo, tốt nghiệp đại học và kiếm ít nhất 10 triệu yen (hơn 1,7 tỉ đồng) mỗi năm". Thậm chí, người đàn ông lý tưởng nhất buộc phải trẻ hơn cô mới được.
Bản thân Nushi kiếm khoảng 3 triệu yen mỗi năm (khoảng 500 triệu đồng) và tự nhận mình là "một phụ nữ bình thường".
Trước đây, cô thích đàn ông lớn tuổi vì đã quen thuộc với hình mẫu gia đình mình, khi bố của Nushi hơn mẹ 7 tuổi. Nhưng khi chạm ngưỡng 30, cô lại quay ngoắt sang thích người trẻ hơn.
"Những người đàn ông trẻ trông năng động và thú vị hơn", Nushi chia sẻ. Trớ trêu thay, chính điều này khiến hành trình tìm chồng càng gian nan hơn, bởi đàn ông trẻ lại thường muốn hẹn hò với phụ nữ ở độ tuổi 20.

Nushi vẫn "ế sưng" dù đã đi xem mắt hơn 300 lần trong suốt 8 năm.
Trên mạng xã hội X, Nushi thường kể lại những cuộc "săn chồng" của mình. Có người chê cô không nghiêm túc, có người nghi ngờ cô chỉ xem việc đi xem mắt như thú vui. Một người đàn ông từng hỏi thẳng: "Có phải cô coi chuyện tìm bạn đời như một sở thích không?".
Câu hỏi ấy khiến cô bật cười, vì có lẽ đúng phần nào. Tám năm qua, Nushi đã chi hơn 3 triệu yen cho các buổi hẹn hò, từ phí mai mối tới tiền ăn uống, đi lại. Nhưng cô nói không thấy hối tiếc. "Tôi thực sự háo hức mỗi khi gặp người mới. Dù kết quả ra sao, việc được lắng nghe, trò chuyện, khám phá con người khác là một trải nghiệm tuyệt vời".
Là người sống khép kín và chỉ thường ra ngoài vì công việc, Nushi coi những buổi xem mắt là "cửa sổ nhỏ mở ra thế giới". "Nếu tôi chỉ đi làm rồi về nhà, sẽ có nhiều câu chuyện tôi chẳng bao giờ được nghe, và có những thế giới tôi chẳng bao giờ được biết đến", cô tâm sự.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận