Đây là năm thứ 3 Lý Tư Bắc sống một mình, nhưng gần đây cô mới nghĩ đến việc sắm một cây cung để phòng thân. Đó là khi cô biết tin một phụ nữ ở Trường Ninh (Thượng Hải, Trung Quốc) được tìm thấy trong một chiếc vali và tình trạng sống một mình của nạn nhân dấy lên những cuộc thảo luận.
"So với dao, cung tên không có tác dụng trực tiếp, khá mơ hồ. Tuy nhiên, nó vẫn được xem là một vũ khí gây sát thương tầm xa, nếu biết sử dụng. Trước đây, chúng được bán như đồ chơi trẻ em vậy", Lý nói.
Cách đây nhiều hôm, Lý nghe thấy tiếng 2 người đàn ông cứ lượn lờ và nói chuyện trước cửa nhà mình. Cô nghi ngờ họ có uống rượu.
Lý cho biết: Cửa chống trộm nhà cô tương đối lỏng lẻo nên đã vặn chốt chặn từ cả phía trong để hạn chế rủi ro. Hai người đàn ông đêm đó thấy cánh cửa rung lên, tỏ vẻ cáu kỉnh, vứt cốc nước xuống đất rồi bỏ đi.
Cả đêm không dám chợp mắt, sáng hôm sau cô mở cửa thì phát hiện chất lỏng bị ném đi tối qua là thuốc kích dục. Cô nhận ra việc bảo vệ thụ động có thể không chống lại suy nghĩ xấu xa của kẻ khác, và những phụ nữ sống một mình như cô ngày càng là "đích nhắm" của những kẻ xấu xa.
Lý Tư Bắc sống ở gần vành đai 6 phía Đông Bắc Kinh, quanh khu vực điểm cuối của một tuyến đường điện ngầm. Căn hộ tuy xa trung tâm nhưng tiện ích không thiếu của nó cùng giá chi phí thấp khiến Lý quyết định lựa chọn. Dù vậy, khu đất hoang cỏ mọc um tùm chưa phát triển phía trước khu nhà cho thấy nguy cơ tiềm tàng nguy hiểm.
Khi hỏi người bảo vệ, Lý nhận được câu trả lời: "Nếu gặp vấn đề gì cứ gọi cảnh sát trước khi ai đó có thể giúp mình". Đồng thời, người này cũng phân bua rằng chưa có trường hợp nghiêm trọng nào xảy ra, kể từ khi khu này mở cửa. Vì nhà của cô nằm ở tầng 1, ông này khuyên Lý nên chặn những ánh mắt tò mò bên ngoài bằng rèm dày.
Dọn vào chưa lâu, Lý mới phát hiện lối ra vào của tòa nhà không có sự kiểm soát chặt chẽ. Hàng đêm, cô còn nghe tiếng la hét hay âm thanh từ trò chơi của cậu bé nhà bên. Thậm chí khi ngủ, cô còn mơ thấy mình đang ở chiến trường, xung quanh là những người lính mơ hồ.
Còn Gani, một đồng nghiệp cũ của Lý cũng sống một mình, cách khu của cô không xa. Giống hệt Lý, cô chọn một căn hộ tại tầng 1 và trải qua hàng loạt rắc rối tương tự. Thời điểm thuê nhà trùng hợp với đợt dịch bùng nổ nên Gani đã không thể kiểm tra kỹ càng, lựa chọn chỉ dựa vào những tấm hình.
Chia sẻ với Liquid Youth, Gani cho biết người thuê nhà trước đây của mình là một thương gia. Những tưởng sẽ an toàn nhưng không, trong một đêm muộn, cô phát hiện một bàn tay đang thò vào từ cửa sổ, khẽ vén rèm cửa.
May thay, tiếng la thất thanh của Gani đã khiến cánh tay đó rụt lại. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô gái trẻ không khỏi rùng mình. Gọi cho cảnh sát và được xác nhận có kẻ đã cố gắng đột nhập vào nhà cô thông qua cửa sổ, không có rào an toàn.
Khi quay trở về nhà từ đồn cảnh sát, Gani không thể mở cửa chính. Cô gọi lại cảnh sát và được hỗ trợ. Khi mở cửa được, căn nhà bị lục tung nhưng không mất gì. Nghĩa là kẻ đột nhập đã trả thù và để lại một lời cảnh báo bằng hiện trường xáo trộn.
Cả đêm không dám ngủ, Gani cảm thấy không an toàn trong chính căn nhà của mình. Sáng hôm sau, người phụ nữ sống một mình này quyết định chi bạo để mua khóa cửa chống trộm và lắp những thanh chắn an toàn bên ngoài cửa sổ. Sau khi hết hạn thuê nhà, cô nhanh chóng chuyển đi.
Theo dữ liệu khảo sát từ Cục Thống kê quốc gia công bố, lượng người sống một mình ở nước này đã lên đến gần 90 triệu người vào năm 2019. Năm kế tiếp, số lượng tăng thêm 60 triệu người.
Nhiều người lựa chọn sống một mình vì cần không gian cá nhân tự do và hạn chế những chung đụng từ cuộc sống có người bên cạnh. Thế nhưng, hệ lụy từ việc sống một mình khiến nhiều người không khỏi cảnh giác, nhất là ở các phụ nữ sống một mình, luôn phải âm thầm chịu đựng nỗi bất an từ những kẻ xấu rình rập.
Tại quốc gia láng giềng Hàn Quốc, tình trạng dân số sống một mình đang tăng cao thời gian gần đây. Năm 2020, có khoảng 4 triệu phụ nữ sống một mình trong tổng số 52 triệu người dân.
Trên mạng xã hội, không hiếm những vật dụng được đề xuất để phụ nữ sống một mình tìm mua và sở hữu, nhằm chủ động bảo vệ bản thân. Lý tìm mua thêm bình xịt hơi cay nhưng không được vì vướng qui định pháp luật. Cô nhanh chóng xoay chuyển, dán thêm các poster phim kinh dị khắp nhà, vừa để kẻ xấu sợ vừa giúp bản thân chế ngự được nỗi sợ.
Đồng thời, cô đặt một đôi dép nam cỡ lớn trước cửa nhà. Tại hộp thư ngoài cửa, cô cũng đổi tên người nhận thành nam giới và mua luôn hệ thống báo động hiện đại trị giá hơn 35 triệu đồng.
Trong khi đó, cô Dương Tây, một biên kịch ở Thượng Hải thì không bao giờ để lộ địa chỉ nhà cho shipper. Khi lấy hàng, cô cho địa chỉ công ty hoặc một nơi nào đó, cách không quá xa nhà mình. Thậm chí một lần ống nước bị rò rỉ vào 1 đêm muộn, cô không muốn thợ sửa biết được mình là phụ nữ sống một mình nên chẳng dám gọi ai, cứ thức suốt đêm để hứng nước.
Ngoài ra, mọi người còn kháo nhau rằng, cần tắt chức năng định vị ảnh trong điện thoại để tránh kẻ xấu lần theo dấu vết. Còn nếu về nhà vào đêm muộn, hãy chụp lại biển số xe và gửi cho ai thân cận để thông báo tình trạng bản thân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận