Với gần 200 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội, bộ phim gây chú ý khi phơi bày góc tối của các vấn nạn xã hội như lừa đảo trực tuyến, ngoại tình và bạo lực hôn nhân.
Với cách kể chuyện đan xen nhiều mốc thời gian và tuyến nhân vật, phim có thể khiến khán giả cảm thấy "ngợp" trong những tập đầu.

Lê Phưng và Đỗ Nhật Hoàng trong phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi - Ảnh: ĐPCC
Khán giả hoang mang vì Cô đừng hòng thoát khỏi tôi
Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú nhưng cũng không ít người cảm thấy bối rối trước cách kể chuyện, kịch bản nhiều cú twist và tình tiết phức tạp của phim.
"Phim này phải xem tập trung không lỡ mất một tình tiết là không hiểu gì luôn. Càng về sau càng cuốn, không đoán được ai là ai" - ý kiến của một khán giả.
Một ý kiến khác: "Mới đầu xem cũng thấy rối thật, nhưng càng xem càng thấy đạo diễn và biên kịch cao tay. Mọi chi tiết đều có lý do của nó, không thừa".
"Cú twist sau mỗi tập làm mình 'thót tim'. Đúng là phim 'thắt dây an toàn' như diễn viên nói, không xem hết không thể yên tâm" - một khán giả để lại bình luận.
"Mình xem đến tập 5 mà vẫn thấy hoang mang, không biết nên tập trung vào nhân vật nào. Cần kiên nhẫn mới xem được" - thêm một lời thổ lộ khác từ người xem trực tuyến.
Bên cạnh đó, người xem cũng dành nhiều lời khen ngợi cho diễn xuất của dàn diễn viên và cách phim khai thác các vấn đề nóng trong xã hội.
"Diễn xuất của Thúy Ngân và Lê Phương đỉnh quá. Mỗi người một màu sắc, một số phận, làm mình tin vào câu chuyện của họ" - là một ý kiến đáng để ý.
"Phim phơi bày những góc tối của ngoại tình, lừa đảo online rất chân thực. Xem mà thấy sợ nhưng cũng đáng để suy ngẫm"; hay "Thích cách phim lồng ghép các vấn đề xã hội một cách tinh tế, không giáo điều. Cốt truyện chặt chẽ và thông điệp rõ ràng" - là những nhìn nhận tích cực của người xem dành cho bộ phim.

Thúy Ngân vai Angel trong Cô đừng hòng thoát khỏi tôi - Ảnh: ĐPCC
Dàn diễn viên lên tiếng: Khán giả phải "thắt dây an toàn" thật chặt!
Theo chia sẻ của nữ diễn viên Thúy Ngân (thủ vai Angel), bộ phim thuộc thể loại phá án với tình tiết phức tạp, đòi hỏi khán giả phải theo dõi liên tục.
"Có những lúc ở phim trường, tôi cảm thấy rối và bấn loạn vì tình tiết thay đổi liên tục. Đây là bộ phim không ai có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra", Thúy Ngân cùng thừa nhận.
Vì vậy, cô nàng cũng khéo léo mời gọi khán giả hãy theo dõi đầy đủ bởi "chỉ cần bỏ sót một tập là sẽ khó nắm bắt những diễn biến phía sau".
Cùng quan điểm, diễn viên Lê Phương (thủ vai Kimmie) cho rằng phim có cách kể chuyện mới lạ, ít thoại và yêu cầu khán giả phải xem thật kỹ mới nắm bắt được mấu chốt. Chính sự rối rắm này lại tạo ra một trải nghiệm độc đáo, mời gọi khán giả trở thành người đồng hành phá án, thay vì chỉ là người xem thụ động.

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng cũng thừa nhận: "Phim có rất nhiều cú twist, mọi người xem phim phải thắt dây an toàn thật chặt. Có những tình tiết đến cả dàn diễn viên khi đọc kịch bản cũng phải ‘lật tay lái’ liên tục, không thể nào đoán trước được và không thể làm chủ được những gì chị Hoàng Anh viết ra".
Bộ phim mở đầu với nhiều tuyến nhân vật và mốc thời gian đan xen. Tuy nhiên, đến tập 8, vụ án sát hại Mộc Lan (Lan Thy đóng) đã trở thành trọng tâm, khởi đầu cho một chuỗi tình tiết hấp dẫn, mở ra hành trình để Angel lần theo dấu vết nhằm truy tìm hung thủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận