Giữa biển người trên các khán đài World Cup 2026, rất khó để bỏ qua một cổ động viên với khuôn mặt phủ kín sơn xanh, liên tục cầm loa hò hét và dẫn dắt đám đông cổ vũ. Nhân vật này nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, khiến nhiều người tò mò về danh tính.
Anh tên là Brenton Balentien, thường được mọi người gọi bằng biệt danh Payo. Ít ai biết rằng ngoài đời Payo là một bartender (nhân viên pha chế) tại thành phố Willemstad, thủ đô của quốc đảo Curaçao.

Brenton Balentien gây ấn tượng với giao diện xanh lè tại World Cup.
Tình yêu bóng đá của Payo bắt đầu từ giai đoạn 2015-2016, khi đội tuyển Curaçao còn khá xa lạ với phần lớn người hâm mộ quốc tế. Khi ấy, những trận đấu trên sân nhà chỉ có lác đác vài chục khán giả. Thấy bầu không khí quá trầm lắng, anh quyết định phải làm điều gì đó thật khác biệt để tiếp thêm năng lượng cho các khán đài.
Trong tiếng địa phương, "Payo" có nghĩa là "chú hề". Anh chọn màu xanh dương - màu sắc gắn liền với vùng biển bao quanh Curaçao, để sơn kín khuôn mặt mỗi khi đi cổ vũ. Hình ảnh ấy dần trở thành thương hiệu riêng, giúp anh được người hâm mộ đặt biệt danh "Captain Blue Face" (Thuyền trưởng mặt xanh).
Từ đó khuôn mặt xanh cùng chiếc loa phóng thanh gần như trở thành "đạo cụ bất ly thân" của Payo trong mỗi trận đấu có đội tuyển Curaçao góp mặt.

Sự cuồng nhiệt cùng vẻ ngoài ấn tượng luôn khiến nam CĐV Curaçao tạo được sự chú ý.
Hơn 10 năm chờ ngày đội tuyển bước ra World Cup
World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Curaçao lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Quốc đảo Caribe này chỉ có khoảng 160.000 dân, vì vậy việc giành vé dự World Cup được xem là kỳ tích.
Trong trận gặp Đức, dù Curaçao nhận thất bại 1-7, đội bóng vẫn ghi được bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Với Payo, chỉ riêng khoảnh khắc ấy cũng đủ để biến chuyến đi thành một ký ức không thể nào quên.
Suốt trận đấu, anh liên tục hò reo, vẫy tay, khuấy động bầu không khí và dẫn dắt khu vực cổ động viên Curaçao như đúng biệt danh "thuyền trưởng" mà mọi người dành tặng.

Payo luôn trở thành tâm điểm ở mọi khung hình.
Hơn một thập kỷ kể từ những ngày sân vận động chỉ lác đác vài chục khán giả, Payo vẫn giữ nguyên màu sơn xanh trên gương mặt. Chỉ khác là lần này, anh được tiếp lửa cho đội tuyển quê hương ngay tại World Cup - nơi cả thế giới đều có thể nhìn thấy.
Payo không phải cổ động viên đầu tiên gây chú ý tại World Cup 2026 nhờ diện mạo đặc biệt. Trước đó, người hâm mộ cũng từng thích thú với Necmeddin Çelikhan, cổ động viên Thổ Nhĩ Kỳ được gọi vui là "nam CĐV đen thui".

Bên cạnh xanh lè, World Cup còn có sự góp mặt của một CĐV đen thui - Necmeddin Çelikhan.
Anh gây ấn tượng bởi gương mặt và cơ thể phủ kín lớp sơn đen, tạo nên hình ảnh nổi bật trên khán đài.
Theo chia sẻ, Necmeddin bắt đầu hóa trang từ nhiều năm trước như một cách thể hiện tình yêu dành cho bóng đá và đội tuyển mình yêu thích.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận