Nhân vật trong câu chuyện là Mangilal, một người ăn xin thường xuất hiện tại khu chợ Sarafa, khu buôn bán sầm uất bậc nhất thành phố Indore. Trong nhiều năm, ông được biết đến như một người khuyết tật nghèo khó, ngồi trên tấm ván nhỏ có gắn bánh lăn, lặng lẽ xin tiền người qua đường mỗi ngày.
Sự thật về Mangilal chỉ được hé lộ sau một đợt truy quét người ăn xin do Sở Phụ nữ và Phát triển trẻ em thành phố Indore triển khai, trong chiến dịch xây dựng "thành phố không ăn xin".

Người ăn xin Mangilal bị phát hiện sở hữu tài sản "khủng".
Từ người ăn xin lặng lẽ đến "chủ nợ" trong chợ đêm
Theo NDTV, lực lượng chức năng tiếp cận Mangilal vào tối muộn ngày thứ Bảy, sau khi nhận được tin báo ông là bệnh nhân phong thường xuyên đi ăn xin tại khu Sarafa. Ban đầu, đây được xem là một trường hợp hỗ trợ thông thường. Tuy nhiên, quá trình xác minh sau đó đã mở ra một bức tranh hoàn toàn khác.
Mangilal thừa nhận số tiền ông nhận được từ việc ăn xin không dùng để trang trải sinh hoạt, mà được đem cho các tiểu thương trong khu chợ Sarafa vay ngắn hạn. Các khoản vay thường kéo dài một ngày hoặc một tuần, kèm lãi suất, và chính ông trực tiếp thu tiền mỗi tối.
Cơ quan chức năng ước tính Mangilal đã cho vay tổng cộng khoảng 400.000 - 500.000 rupee (khoảng 120 - 145 triệu đồng), với tiền lãi thu được dao động 1.000 - 2.000 rupee mỗi ngày (gần 300.000 - 600.000 đồng).
Riêng tiền xin được, ông có thể thu thêm từ 400 - 500 rupee/ngày (hơn 100.000 - 150.000 đồng).
Điều khiến dư luận chú ý hơn cả là khối tài sản đứng tên Mangilal. Theo điều tra ban đầu, người đàn ông này sở hữu ba căn nhà tại những khu vực được đánh giá là thuận lợi ở Indore, trong đó có một căn nhà ba tầng. Ngoài ra, ông còn có 3 xe ba bánh cho thuê và một ô tô Maruti Suzuki Dzire, cũng được cho thuê thay vì sử dụng cá nhân.

Ông Mangilal còn cho thuê 3 chiếc xe ba bánh và 1 chiếc xe hơi - Ảnh minh họa
Đáng chú ý, Mangilal còn được cấp một căn hộ diện tích 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp theo chương trình nhà ở xã hội Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), dành cho người khuyết tật, dù trên thực tế đã sở hữu nhiều bất động sản khác.
Ông Dinesh Mishra, cán bộ Sở Phụ nữ và Phát triển trẻ em, đồng thời là người phụ trách chiến dịch, cho biết Mangilal hiện đã được đưa tới một cơ sở bảo trợ xã hội tại Ujjain. Các tài khoản ngân hàng, tài sản liên quan và những tiểu thương từng vay tiền từ ông đang tiếp tục được xác minh.
Mangilal được xác định bắt đầu đi ăn xin từ giai đoạn 2021-2022. Toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được tổng hợp và trình lên chính quyền thành phố để xem xét hướng xử lý tiếp theo.
Vụ việc của Mangilal trở thành một trường hợp đặc biệt trong chiến dịch chống ăn xin được Indore triển khai từ tháng 2-2024. Theo thống kê chính thức, thành phố này từng ghi nhận khoảng 6.500 người ăn xin. Đến nay, hơn 4.500 người đã từ bỏ việc xin tiền sau khi được tư vấn, 1.600 người được đưa vào các trung tâm hỗ trợ, và 172 trẻ em đã được quay lại trường học.
Câu chuyện về Mangilal cho thấy một góc khuất phức tạp phía sau hoạt động ăn xin tại các đô thị lớn, đặt ra nhiều câu hỏi về công tác quản lý, xác minh và chính sách hỗ trợ xã hội trong thời gian tới.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận