Bà về lại nhà, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt và trang phục. Bà lại đi tắm, rồi đi trang điểm, rồi chọn nước hoa, rồi chọn phụ kiện đi kèm...

undefined

Ngày ấy, khi sáng tạo ra loài người có nam có nữ, sau đó có trẻ em, Thượng đế mới nhớ ra chuyện trẻ con cần được yêu thương và cần được tặng quà. Nghĩ vậy Thượng đế mới tuyển nhân sự đi tặng quà cho trẻ em vào dịp Noel.

Thượng đế nghĩ mang nặng đẻ đau chính là người phụ nữ, chắc chắn phụ nữ sẽ yêu trẻ em hơn. Vì vậy ngài mới quyết định trao nhiệm vụ phát quà cho bà già Noel. Được giao nhiệm vụ quan trọng, bà già Noel thích thú lắm. 

Bà dậy từ sáng sớm 24-12 để chuẩn bị phát quà cho trẻ em, có nghĩa là bà có tinh thần làm việc rất nghiêm túc. Mới 5h sáng bà đã thức dậy, đánh răng, rửa mặt, cạo lưỡi, súc họng mất hơn 30 phút. Sau đó bà trang điểm mất tới 2 tiếng rồi mới tạm hài lòng với gương mặt của mình.

Bà lại vào tủ quần áo chất cao như núi. Mất hơn 1 tiếng bới, móc, bà mới lựa được bộ quần áo ưng ý nhất. Rồi bà lại mất thêm từng ấy thời gian để chọn loại nước hoa phù hợp với tâm trạng của mình. Ngắm đi ngắm lại bà già Noel lại cảm thấy thiêu thiếu. Thì ra bà chưa có trang sức, ví bóp phụ kiện đi kèm.

Bà bèn tức tốc lên shop online lựa chọn đồ trang sức, phụ kiện. Cho dù bà chọn kiểu giao hàng nhanh siêu tốc, thì phải đến 12h trưa bà mới tạm hài lòng với dáng vẻ bề ngoài của mình. Sau khi ngoại hình được chăm chút kỹ lưỡng, bà lại nhẩn nha đi siêu thị mua quà để chuẩn bị tặng cho trẻ em.

Bà đi hết siêu thị này đến siêu thị khác. Bà so giá từng món hàng, bà chọn chỗ nào bán giá rẻ hơn và kèm khuyến mãi thì mới chịu mua quà. Khi quà cáp đã mua đầy đủ, thì chuông đồng hồ đã điểm đúng 20h tối.

Bà về lại nhà, mồ hôi đầm đìa trên gương mặt và trang phục. Bà lại đi tắm, rồi đi trang điểm, rồi chọn nước hoa, rồi chọn phụ kiện đi kèm. Khi hoàn tất công việc tô vẽ cho mình, thì chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu đã... 12h khuya! Lúc này bà mới cuống cuồng lên đường tặng quà cho trẻ em.

Bà đi đến nhà đầu tiên, có cậu bé mắt nhắm mắt mở vờ ngủ để canh bà tới đặt quà vào chiếc vớ. Cậu bé thấy bà thì mở mắt, chạy ùa tới nhận lấy quà. Sẵn đang lúc rảnh rỗi, bà mới "tám" với cậu bé chút xíu. Bà già Noel "tám" đủ thứ chuyện. Chuyện cha mẹ cậu bé bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, sở thích gì... cho đến gia phả họ hàng của cậu bé. Cậu bé có người tám chuyện thì thích quá, cùng "chém gió" với bà già Noel mấy tiếng đồng hồ.

Khi câu chuyện giữa bà già Noel và cậu bé kết thúc, thì thời gian đã chuyển sang ngày mới, mặt trời bắt đầu hiện dần lên. Bà già Noel vì quá ham tám chuyện đã bỏ bê công việc của mình. Năm Noel đầu tiên của nhân loại, chỉ có một cậu bé may mắn được tặng quà. 

Thượng đế rất buồn bà già Noel, nên sa thải bà, và thề không bao giờ giao phụ nữ đi phát quà vào mỗi dịp Giáng sinh nữa. Từ đó ông già Noel mới nhận được công việc đi phát quà cho tới tận ngày nay.


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin Mới Nhất
    Tin mới Trạm Hoạt Hình

      Những nghề làm 'cha thiên hạ'

      Bác sĩ, hộ sinh, thợ xây, thợ làm tóc, hay anh xe ôm. Tất cả đều có những lý do để mọi người gọi vui là nghề làm 'cha thiên hạ'.

      15/04/2025 20:29

        Tấm cứu dì ghẻ khỏi tay bọn bắt cóc

        Bị lừa đảo bắt cóc qua nước ngoài vì ham việc nhẹ lương cao, dì ghẻ rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Tấm phải đích thân đi cứu, nhưng đến nơi thì mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát, liệu dì ghẻ có an toàn trở về?

        15/04/2025 10:05

          Đi chợ thời bão giá

          Hôm nay vợ đi chợ về - Nhìn sao chiếc giỏ coi bề nhẹ tênh - Hỏi qua nàng mới khẽ rên: Vật giá ngoài chợ nó lên ào ào!

          14/04/2025 16:20

            Cẩm nang dành cho chị em thích lái xe

            Gương chiếu hậu chủ yếu để chị em soi trong khi lái xe nên hãy điều chỉnh sao cho phù hợp với chị em, không cần quan tâm tới mấy chiếc xe đi phía sau làm gì.

            14/04/2025 10:24

              Những sự thật phũ phàng trong công sở

              Mọi khi đi tìm việc, ứng viên thường được nghe những điều kiện về công việc và môi trường làm việc rất hay ho, nhưng thực tế thì hơi phũ phàng đấy nhé!

              13/04/2025 15:28

                10 lý do nên cho học sinh nhập học sớm

                Để lỡ khi thầy ốm cô đau, trường bận hội nghị, các em vẫn kịp chương trình. Để có đủ thời gian cho các trường chấn 'chỉnh' lại chất lượng dạy học trong năm qua.

                13/04/2025 10:28

                  Thực đơn chuẩn bị cho mùa hè

                  Một mùa hè nữa lại sắp đến, các bậc phụ huynh hãy tham khảo thực đơn này để có sự chuẩn bị tốt nhất dành cho các 'cô cậu quý tử' nhà mình.

                  12/04/2025 20:00

                    Quý bà thật khó hiểu

                    Ta ăn mặc tềnh toàng thì nàng bảo ta làm xấu mặt vợ con. Còn lúc chải chuốt lắng mướt, áo quần bảnh bao thì nàng cho rằng ta ra đường 'cua' gái hay đi gặp 'con mèo' nào đó!

                    12/04/2025 12:29

                      10 lý do nên mua hàng khuyến mãi

                      Đi mua hàng khuyến mãi để biết thương hiệu nào đang còn tồn tại. Hay được gắn cái mác 'tín đồ shopping' mà không phải tốn quá nhiều tiền.

                      12/04/2025 10:34