Showbiz muôn màu

Chuyện hậu trường Miss Grand International đầy... bão tố

TUỆ NHI

Đăng lúc 11:25 | 29/05/2025

Màn bóc trần góc tối và tố ngược của cựu hoa hậu Miss Grand International và ông trùm Nawat làm cuộc thi nhan sắc mang biểu tượng hòa bình thêm phần... bão tố.

Tối 28-5, cộng động fan sắc đẹp bị sốc khi cựu Miss Grand International 2024 Rachel Gupta đã đăng tải video dài hơn 1 tiếng với nhiều thông tin chấn động. Trong video, mỹ nhân Ấn Độ không giấu được xúc động, bật khóc thảm thiết "bóc trần sự thật đen tối" về tổ chức Miss Grand International (MGI) do ông Nawat làm chủ. 

Miss Grand International - Ảnh 1.

Rachel Gupa bật khóc nói lý do từ chức hoa hậu, bóc trần góc tối của tổ chức MGI

Cựu MGI 2024 bị biến thành 'con rối TikTok'

Rachel Gupta cho biết cô từ chức vì không thể chịu nổi văn hóa độc hại và cách đối xử tệ bạc từ chính tổ chức từng trao vương miện cho mình.

Theo lời nàng hậu, MGI là cuộc thi "bóc lột tài chính", nơi ai không đủ tiền mua phiếu thì gần như không có cửa đăng quang. Cô may mắn thắng nhờ sự ủng hộ của công chúng, chứ tổ chức thì không ưa.

Sau đăng quang, Rachel phải sống trong căn hộ chật hẹp, sau đó bị chuyển đến nơi xa trung tâm, thiếu cả thức ăn lẫn phương tiện đi lại. Cô bị miệt thị ngoại hình thường xuyên nhưng lại không được phép tập gym.

Cô còn tố bị mất 1.000 USD ngay trong nhà do ban tổ chức cung cấp, nhưng bị đổ lỗi ngược. Nghiêm trọng hơn, cô ám chỉ từng bị quấy rối nhưng tổ chức phớt lờ.

Rachel nói mình bị biến thành "con rối TikTok", bị ép bán hàng giá rẻ, cấm làm từ thiện và phải ký hợp đồng bóc lột, không bảo vệ quyền lợi cá nhân.

Chủ tịch Miss Grand International: 'Rachel chẳng hề ngoan hiền'

Trước màn tố đầy nước mắt của Rachel, ông Nawat - chủ tịch Miss Grand International - không chọn im lặng mà phản pháo ngay bằng livestream kịch tính chẳng kém gì phim truyền hình. Theo ông, Rachel không hề ngoan hiền như hình ảnh cô xây dựng.

Miss Grand International - Ảnh 2.

Chủ tịch MGI tố ngược Rachel Gupta

Ông cho biết cô đã tự ý nhận show riêng mà không báo, thậm chí còn nói dối đó là công việc từ thiện. Rachel không chịu ở trụ sở chính mà nhất quyết đòi sống trong căn hộ của... chính ông Nawat. 

Vụ mất 1.000 USD cũng bị ông cho là vô căn cứ, vì camera không ghi nhận điều gì bất thường, nhưng cô vẫn làm ầm lên và đòi tổ chức bồi thường.

Chưa hết, nàng hậu bị tố bí mật đi nâng ngực khiến tổ chức phải hủy sự kiện, nhưng lại khẳng định mình chỉ "ăn nhiều protein". Ông Nawat cũng kể Rachel thường xuyên tiêu tiền của tổ chức mà không có biên lai, từ cà phê, taxi cho đến cả lệ phí visa. Đỉnh điểm là việc cô để vương miện vào... khoang hành lý máy bay - điều chưa một hoa hậu nào từng làm.

Tóm lại, theo "ông trùm hoa hậu", mỹ nhân Ấn Độ không phải là nạn nhân, mà là người "không biết giữ vương miện lẫn giữ miệng".

Chuyện hậu trường Hoa hậu Hòa bình quốc tế đầy... bão tố

Câu chuyện giữa Rachel Gupta và tổ chức Miss Grand International đang trở thành một "cơn bão hậu trường" đúng nghĩa, bên tố bị bóc lột, bên kia bóc ngược thói sống "không hóa đơn".

Nếu đây là một vở kịch, chắc khán giả phải thốt lên: "Plot twist liên hoàn, ai cũng có phốt, chỉ khác là ai kể trước mà thôi!"

Trong mâu thuẫn giữa hoa hậu vừa bị phế truất và ông trùm, khán giả khó lòng phân định thật - giả, đen - trắng. Tuy nhiên sau nhiều ồn ào chiếc vương miện Miss Grand International đã không còn là biểu tượng của hòa bình mà chỉ là "chiếc mũ gai" mạ vàng gây... mệt mỏi.

Chuyện hậu trường Miss Grand International đầy... bão tố - Ảnh 3.Miss Grand International bị tố bắt hoa hậu livestream bán hàng 'rẻ tiền, tồi tàn' Chuyện hậu trường Miss Grand International đầy... bão tố - Ảnh 4.Hậu drama Thùy Tiên, Miss Grand International 2024 từ bỏ vương miện Chuyện hậu trường Miss Grand International đầy... bão tố - Ảnh 5.Không chỉ Thùy Tiên, một Miss Grand khác cũng đang dính lùm xùm 'hàng giả'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU