Anh chàng Mohammad Azeem ở Brahmapuri, thành phố Meerut (bang Uttar Pradesh, Ấn Độ) đã bị lôi kéo vào một đám cưới được dàn xếp bởi chính người thân của mình.
Theo NDTV, chú rể 22 tuổi này đã bị anh trai Nadeem và người chị dâu Shaida sắp xếp cho một đám cưới, với cô dâu được mai mối mang tên Matasha (21 tuổi).

Đám cưới được sắp xếp hóa ra là một cú lừa - Ảnh minh họa
Chú rể ngã ngửa vì dính cú lừa đau
Lễ cưới tổ chức ngày 31-3 bỗng chốc trở thành đại hội "lật mặt" sau khi tấm khăn che đầu của cô dâu được gỡ ra. Azeem phát hiện người đối diện là Tahira - mẹ của Mantasha. Góa phụ 45 tuổi tự dưng trở thành... nàng dâu, khiến nam thanh niên ngã ngửa tại chỗ.
Vụ việc càng trở nên bi kịch hơn khi anh đã đưa trước cho nhà gái 500.000 rupee (khoảng 150 triệu đồng).
Thậm chí, chú rể "hụt" này càng không ngờ tới việc bị anh trai và chị gái đe dọa sẽ vu cáo anh liên quan đến một vụ hiếp dâm. Bất chấp đây là một điều giả dối.
Azeem đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát khu vực vào ngày 17-4 vừa qua. Dù vậy, anh đã nhanh chóng rút đơn sau khi đạt được một thỏa thuận giữa các bên liên quan.
Có lẽ sau cú sốc này, nam thanh niên sẽ cần một thời gian để lấy lại niềm tin, không chỉ trong chuyện tình cảm mà cả phía gia đình của mình nữa.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận