Tắm trắng ngày rằm tháng bảy, hơi sai sai thì phải
Livestream bán sữa tắm trắng nhằm đúng đêm rằm tháng bảy, không biết khách hàng shop này thuộc cõi nào nữa...
Livestream bán sữa tắm trắng nhằm đúng đêm rằm tháng bảy, không biết khách hàng shop này thuộc cõi nào nữa...
Tháng bảy cô hồn này phải hạn chế ra đường bà ạ, tui nhậu ở nhà thôi...
"Cô hồn sống" ngoài xã hội còn nhiều, mâu thuẫn chút xíu là chúng lộ mặt côn đồ. Đặc biệt, nhiều "cô hồn" còn ăn hiếp cả người già lẫn phụ nữ... Cho đến khi chúng đụng phải cao thủ MMA...
Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng bảy âm lịch, tháng cô hồn, theo quan niệm dân gian. Nhưng liệu 'cô hồn' có phải thứ đáng sợ nhất trong xã hội hiện đại?
Tháng cô hồn đã tới, người ta lại có lý do để đổ lỗi cho mọi thứ không hoàn hảo trong cuộc sống.
Gần hai tháng nữa mới tới ngày giựt cô hồn mà sao bữa này người ta tranh nhau giựt giựt cái gì vậy cà?
Giả ma troll người trong tháng cô hồn làm sao đáng sợ bằng hóa đơn tiền điện trong tháng... hết hồn.
Chờ thắp hương xong, chàng trai chắp tay vái cảm ơn và đổ rượu giúp gia chủ rồi mới giật gà cúng.
Cúng rằm tháng bảy và phong tục giựt cô hồn có nhiều tình huống vui và cũng lắm chuyện buồn.
Hằng năm, cứ đến tháng bảy âm lịch là người dương lại được dịp đổ thừa. Họ cho rằng mọi sai lầm của mình là do người âm phá phách.
Chuẩn bị tuổi già từ tuổi 40 là lời khuyên hữu ích. Nhưng điều nhiều người mong nhất ở tuổi 40 có lẽ vẫn là... một công việc ổn định.
Sau trận thắng Anh tại World Cup 2026, hai ngôi sao Ngoại hạng Anh của Argentina - Lisandro Martinez và Alexis Mac Allister - phải thuê vệ sĩ bảo vệ nhà riêng ở xứ sương mù để đảm bảo an toàn cho gia đình.
Hãy chọn một máy ảnh trong hình để tìm hiểu xem bạn có phải là người sáng tạo, cởi mở không.
Chỉ vài phút dừng chờ giữa dòng xe, một người đàn ông Ấn Độ đã lấy laptop ra làm việc ngay trên xe máy. Đoạn video nhanh chóng khơi lên cuộc tranh luận về áp lực công việc và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống.
Sáng sớm banh mắt ra nhìn điện thoại đã tới giờ xuống phố bon chen với đời, xong tự nhiên làm biếng ngang, chả muốn làm gì thì biết phải làm sao bây giờ?
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X