Nữ quái mang 'túi Doraemon' vào tạp hóa trộm đồ
Mang 'túi Doraemon' vào tạp hóa để trộm đồ, nữ quái tưởng qua mặt được chủ tiệm không lại bị bắt quả tang.
Mang 'túi Doraemon' vào tạp hóa để trộm đồ, nữ quái tưởng qua mặt được chủ tiệm không lại bị bắt quả tang.
Sau khi kiểm tra camera trong nhà thấy quả dưa hấu lăn xuống đường, chủ tiệm tạp hóa đã sang nhiều nhà hàng xóm xem nhờ camera an ninh để tìm lại cho khách.
'Bán nước là phụ, làm gì mới là chính ạ?', một người thắc mắc với chủ sạp tạp hóa.
Chú chó biết mang tiền ra tiệm tạp hóa để mua xúc xích khiến nhiều người xem ngỡ ngàng vì quá thông minh.
Cậu bé lượm ve chai có pha xử lý cực tinh tế khiến chị tạp hóa đi từ bất ngờ đến ngã ngửa.
Dạo này thấy vũ trụ gửi nhiều tín hiệu, chắc cũng sắp chuyển sang bán tạp hóa rồi đây!
Thay vì nói thẳng mua "cây kem", cô gái đu trend ghé vào các tiệm tạp hóa hỏi mua "bing chilling" khiến ai cũng ngơ ngác vì không biết mua gì.
Nước rửa bát, lau sàn hay bột nêm, dầu ăn... được các học trò gói cẩn thận vào một thùng carton mang lên lớp làm quà tặng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
"Mai mốt mà khách vô mua đồ, mình không được sủa, không xù lông nghe chưa? Vì mình là chó tạp hóa. Thay vì mình sủa, sao mình không hỏi người ta mua gì", Nam thanh niên vừa vút ve chú chó và dặn dò.
'Về kể ngả bàn đèn như Ronaldo mà không ai tin', thủ môn said.
'Chắc tính làm pha đá xoáy vòng để đời. Ai dè...', một người xem video hài hước bình luận.
Trong những ngày giới sân khấu cùng hướng về Tổ nghiệp, nghệ sĩ Hà Linh chia sẻ một góc nhìn giản dị: Sự kính nghiệp không chỉ thể hiện ở nghi lễ, mà quan trọng hơn là cách người nghệ sĩ sống và làm nghề mỗi ngày.
Từ khi 5 em bé sinh non xuất viện về nhà, người mẹ 24 tuổi gần như đêm nào cũng phải ngủ cạnh cả 5 con. Ban ngày cứ 3 tiếng rưỡi cho ăn một lần, ban đêm 4 tiếng lại thức dậy, còn một bé khóc có thể kéo cả 'đội' cùng khóc.
Mùa mưa bão mới đi qua vài đợt, nhiều đô thị đã lại lặp cảnh đường hóa sông, người dân bì bõm, xe chết máy, sinh hoạt đảo lộn. Hệ thống thoát nước được đầu tư không ít, nhưng cứ gặp mưa lớn là lại như.... mất liên lạc: "Đừng tìm em đừng tìm em nữa anh ơi...".
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X