Chồng bất lực hát nhạc chế 'Tây du ký' nói xấu vợ khi rửa bát
Ông chồng vừa rửa bát vừa hát nhạc chế để giải tỏa tâm trạng bức xúc, nhưng thay đổi tâm trạng 180 độ ngay khi thấy vợ vào.
Ông chồng vừa rửa bát vừa hát nhạc chế để giải tỏa tâm trạng bức xúc, nhưng thay đổi tâm trạng 180 độ ngay khi thấy vợ vào.
Người vợ háo hức và mong chờ món quà sinh nhật bí mật của chồng sắp tặng, nhưng sau đó liền nhìn anh với ánh mắt 'hình viên đạn' khi thấy chúng là bộ dụng cụ rửa chén bát.
"Phụ nữ là vậy, được chồng san sẻ việc bếp núc là hạnh phúc lắm", một người dùng bình luận.
"Làm đàn ông là phải mạnh mẽ lên, đi rửa bát và giặt quần áo cho chính mình", cậu bé said.
"Phận làm chai mười hai bến nước", tác giả hài hước khi chia sẻ video.
Người vợ đang rửa bát nổi quạu vì bị chồng đi rón rén sau lưng đến hù.
"Rửa sạch nha sen! Không tui ăn đau bụng đấy", chú chó said.
Thấy vợ rửa bát, người chồng cầm quà ra nói lớn: "Em biết hôm nay ngày gì không? Đứng dậy, vào nhà! Để anh rửa bát!".
Để "nóc nhà" vui vẻ, người chồng sau khi ăn nhậu đã tự dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, bát đũa một cách sạch sẽ và gọn gàng.
Sau khi giành rửa bát, người vợ đưa thêm cho vài cái nồi thì người chồng mặt nặng mặt nhẹ rồi đòi bế con.

Sau hai lần thất bại ở kỳ thi tuyển sinh trường y, một thanh niên 20 tuổi tại Ấn Độ đã thực hiện hành động gây sốc, khi tự làm đứt bàn chân phải rồi dựng lên câu chuyện bị hành hung, với hy vọng đủ điều kiện xét tuyển theo diện người khuyết tật.

Hãy quan sát vào bức tranh và cho biết bạn thấy gì đầu tiên? Điều đó sẽ tiết lộ bạn là người yêu cuộc sống bình dị hay là người có tâm hồn mơ mộng.

Trong 10 giây, bạn hãy di chuyển một que diêm để biến phép tính sai 2+8=9 thành phép tính đúng.

Găng tay thi đấu của thủ môn Li Hao, người góp công lớn trong hành trình á quân U23 châu Á 2026 của U23 Trung Quốc, đã được đưa vào Bảo tàng Thể thao Trung Quốc và nằm trong bộ sưu tập kỷ vật có thể được đưa đi triển lãm trong và ngoài nước.

Ông anh tài xế xe công nghệ đầu tư quả âm thanh có 100 nghìn mà phát thông báo không khác gì đường hàng không, có số hiệu ô tô, có nhạc, nhắc nhở thắt dây an toàn đàng hoàng. Khách Tây nghe xong cũng bất ngờ vì đi taxi mà cứ như đi máy bay.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X