
Chủ tịch xã dầm mình trong lũ cứu hơn trăm người dân tại Quảng Bình
Dầm mình suốt 2 ngày trong dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Lê Văn Quyết, chủ tịch xã An Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã cứu hơn trăm người dân trong đợt lũ vừa qua.
Dầm mình suốt 2 ngày trong dòng nước lũ cuồn cuộn, ông Lê Văn Quyết, chủ tịch xã An Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đã cứu hơn trăm người dân trong đợt lũ vừa qua.
Bà H sử dụng facebook cá nhân tung tin: 'Vừa đi An Thủy về thấy một nhà có năm xác trôi lềnh bềnh...'.
Giữa cơn bão lũ lịch sử miền Trung, những hành động thấm đẫm tinh thần lá lành đùm lá rách khiến ai nấy đều nghẹn ngào và xót xa cho tình cảnh bà con đang gặp phải.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có vận chuyển 1 chiếc làn nhựa màu đỏ, bên trong có 2 túi cước màu trắng đựng 2 con rắn hổ mang chúa.
Mới đây, tỉnh Q. dự kiến chi 2,2 tỉ đồng mua cặp giả da đựng tài liệu cho 600 người gồm đại biểu và khách mời tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh. Theo đó số tiền này đã bao gồm cả chi phí tư vấn lập hồ sơ và thẩm định hồ sơ. Tính riêng mỗi chiếc cặp giả da này có giá từ 3,5 đến 3,7 triệu đồng/cái.
Sự việc vừa xảy ra tại Quảng Bình khi 30 thanh niên tổ chức tiệc ăn nhậu mừng sắp hết thời gian... cách ly. Đây là nhóm người từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo và được cách ly tập trung tại huyện Minh Hóa. Cái kết nào sẽ là hợp lý nhất cho những người này?
Tại một xã thuộc tỉnh Quảng Bình có chương trình tặng bò cho các cụ già để thoát nghèo. Oái oăm là có những cụ đã trên tám chục tuổi không còn sức lao động lại sống neo đơn. Bởi lo cho bản thân không nổi nên có cụ khi nhận được bò phải thuê người nuôi giúp, có cụ đành phải bán bò đi... Tuy nhiên bán bò đi thì phải mua lại nếu không sẽ bị cắt chế độ hộ nghèo.