
Con người đã tàn phá quá nhiều trước khi cứu vớt thiên nhiên
Dù không biết đến khi nào mầm xanh này mới thay thế được gốc cổ thụ kia, nhưng muộn còn hơn không hành động gì.
Dù không biết đến khi nào mầm xanh này mới thay thế được gốc cổ thụ kia, nhưng muộn còn hơn không hành động gì.
Diện tích rừng trên bề mặt trái đất ngày càng bị thu hẹp do tốc độ trồng rừng không bắt kịp tốc độ phá rừng.
Kính thưa quý khách, chúng ta sắp đến khu rừng nguyên sinh của tỉnh nhà rồi ạ!
Khi Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nói diện tích rừng tăng từ 9 triệu lên 14,6 triệu hecta trong 30 năm, đại biểu Ksor H'Bơ Khăp (tỉnh Gia Lai) lập tức phản biện "có gì đó sai sai"!
Câu chuyện cổ tích "Trí khôn của ta đây" được cải biên thành phiên bản "có ích".
Các hoạt động phá rừng của con người là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng lũ lụt, sạt lở. Nếu ta bắt nạt môi trường thì thiên nhiên sẽ bắt nạt lại chúng ta.
Hãy là người tiêu dùng tỉnh táo để giữ lại những điều tốt đẹp cho tương lai.
Nếu chúng ta không bảo vệ rừng quyết liệt, một ngày nào đó động vật hoang dã sẽ phải tìm đồ ăn theo cách này.
Vẫn là câu chuyện về về chàng tiều phu vào rừng đốn củi và gặp ông Bụt. Nhưng trong câu chuyện lần này, chàng tiều phu không mang theo rìu.