Thủ môn phá bóng bừa vô tình lượm siêu phẩm
'Đối phương áp sát nhanh làm em cuống quá, phá bóng bừa mà lại ghi được siêu phẩm', tác giả hài hước khi chia sẻ video.
'Đối phương áp sát nhanh làm em cuống quá, phá bóng bừa mà lại ghi được siêu phẩm', tác giả hài hước khi chia sẻ video.
Trước cú phá bóng của đồng đội, thủ môn tưởng bóng bay ra ngoài, không ngờ gió mạnh khiến quả bóng rơi xuống đã bay thẳng vào lưới.
'Mọi người đừng cười nữa! Tôi quê lắm rồi', chàng trai said.
Trong một tình huống đá phạt, các cầu thủ của Beijing Bit vô tình có được bàn thắng trước sự ngỡ ngàng của đối thủ.
"Tao sợ mày quá rồi Harry Maguire à", David De Gea said.
Cản phá đường lên bóng của đối phương, cầu thủ vô tình lập được siêu phẩm khiến ai cũng ngỡ ngàng.
Tờ Givemesport bình luận 2 pha phá bóng bi hài cùng cú sút bỏ lỡ đáng tiếc trong trận Genclerbirligi - Boluspor hôm 25-9 là "15 giây tệ nhất lịch sử bóng đá".
Trong trận gặp Cheongju ở giải hạng Nhì Hàn Quốc hôm 8-5, thủ môn Kim Chol-Ho của Gangneung có cú sút bóng giải nguy ngay trước vạch 16,5 m nhưng lại thành siêu phẩm.
"Giống tôi đá bóng hồi nhỏ. Kiểu thủ môn không về kịp, thằng ở dưới hô "thay thủ môn", thế là bắt", một người dùng hài hước khi xem video.
Các cầu thủ áo đỏ đã có một pha cản phá quyết liệt bảo vệ khung thành đội nhà trước những cú sút dồn dập của đối phương.

Không phải phụ huynh nào đi họp cũng cảm thấy căng thẳng, mà người căng thẳng chính là 'khối nghỉ hè' đang chờ đợi ở nhà!

Lần đầu Hari Won làm rõ nguyên tắc tiền bạc trong cuộc hôn nhân với Trấn Thành, khẳng định quyền lực tối cao của một 'nóc nhà' thực thụ.

Giới mộ điệu nhan sắc vừa được một phen ngơ ngác khi nữ rapper gen Z cá tính bậc nhất showbiz - Pháo - quyết định xỏ giày cao gót đi thi 'Miss Grand Vietnam'.

Từng nổi tiếng với hình ảnh “thánh phát quà”, Master Sanker nay vấp làn sóng chỉ trích từ cộng đồng mạng Việt Nam sau nghi vấn dàn dựng clip tặng iPhone ở hồ Gươm. Dù liên tục đăng video giải thích và làm thiện nguyện, tranh cãi vẫn chưa hạ nhiệt.

Trong lúc Tottenham đang căng như dây đàn vì cuộc chiến trụ hạng, đội trưởng Cristian Romero lại chọn một cách “xả stress” rất riêng: bay về Argentina xem đội bóng tuổi thơ thi đấu.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X