
Cô gái đảm đang vẫn bị ba mẹ cho ăn đòn
Ở nhà tránh dịch, cô gái mày mò làm đủ thứ món ngon, nào là bánh gạo, bánh cuốn và cả mochi nữa. Thế nhưng ba mẹ cô không hài lòng chút nào.
Ở nhà tránh dịch, cô gái mày mò làm đủ thứ món ngon, nào là bánh gạo, bánh cuốn và cả mochi nữa. Thế nhưng ba mẹ cô không hài lòng chút nào.
Bữa nay ngoại làm bánh cúng rằm, thằng Tí cũng không bỏ lỡ cơ hội thể hiện tài năng nữ công gia chánh. Nó cam đoan sẽ làm giống ngoại 100%
Lúc yêu thì thề non hẹn biển, thế mà bây giờ thì... Bài học rút ra là không nên tin tưởng đàn ông trong mùa dịch.
Tưởng nữ công gia chánh có gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ gõ bịch bịch như trò con nít vậy. Hôm nay Ròm thể hiện cho mẹ coi.
Hôm nay vẫn đang lễ mà, mình tự chiều chuộng bản thân một xíu có sao đâu. Xin hẹn "đảm đang" dịp khác nhé!
Khi cô con gái tăng level nữ công gia chánh, bà mẹ tưởng đâu mình sẽ có phụ bếp trong dịp giỗ chạp. Nhưng bà nhanh chóng thất vọng...
Trừ vụ nấu nướng ra, thằng Tí làm gì cũng giỏi hết. Bởi vậy, hôm nay cả nhà Tí lại được đi ăn tiệm...
Chỉ cần bỏ rau củ đông lạnh vô nồi cơm, nêm nếm rồi ấn nút là có nồi cơm chiên Dương Châu rồi. Thời 4.0 có khác, làm gì cũng nhanh gọn...
"Râu tôm nấu với ruột bầu" là công thức nấu ăn mà các cụ đã hướng dẫn cả trăm năm nay rồi. Tuy nhiên đó chỉ là món ăn trừu tượng mà thôi...
Tôi đảm đang cả trong môi trường online lẫn offline, ấy vậy mà chưa có ai theo đuổi. Lạ thiệt đó!
Tưởng mình đã chọn đúng ly có thức ăn, nào ngờ cún cưng bị sen cho ăn cú lừa đau.
Graffiti trên xe ôtô là đam mê bất tận của tụi con nít. Thế nhưng để đạt đến trình độ "hội họa" đỉnh cao như thằng Tí thì quả là hiếm.
"Bỏ ra nhanh, anh không thấy quán tôi có gắn camera an ninh à", chủ quán said.
Sợ trò quên bài, cô giáo mầm non đứng dưới sân khấu nhảy mẫu để các em nhìn múa theo khiến nhiều người xem thích thú.
"Tao đi mua đồ, làm gì mà hết hồn dữ vậy", trâu said.