Lương cơ bản gần đủ... nhu cầu cơ bản
Với giá cả ở các thành phố lớn hiện nay, mức lương cơ bản được đánh giá là chưa đủ cho nhu cầu cơ bản.
Với giá cả ở các thành phố lớn hiện nay, mức lương cơ bản được đánh giá là chưa đủ cho nhu cầu cơ bản.
Người lao động muốn mua nhà ở thành phố thì cứ phải slow motion giống như trà đạo vậy đó.
Cứ đến cuối năm, thằng bạn tôi lại... bế tắc. Tôi chỉ biết khuyên nó đừng làm gì dại dột.
Một doanh nghiệp tại Trùng Khánh (Trung Quốc) mới đây gây chú ý khi gửi thư xin lỗi toàn thể nhân viên vì chỉ tăng lương 20 nhân dân tệ/người/tháng, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều áp lực.
Trí tuệ nhân tạo ngày càng hoàn thiện, nguy cơ con người mất việc càng tăng. Lời tiên tri của ông thầy bói khiến nhiều người bị sốc!
Một màn biểu diễn xiếc cực kỳ mạo hiểm giữa anh lương tối thiểu và mức sống tối thiểu.
Dù có nhiều chính sách hỗ trợ song con đường tiếp cận nhà ở xã hội của người lao động vẫn rất gian nan...
Thu nhập sau giảm trừ gia cảnh vừa tăng được một chút thì ông giá cả sinh hoạt đã tăng... nhiều chút.
Mức giảm trừ gia cảnh sẽ nâng lên mức 15,5 triệu đồng/tháng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026. Người lao động có vẻ 'hơi phấn khởi' với thông tin này.
Nhiều lao động trên 35 tuổi hiện bị xem là 'già' trong mắt người tuyển dụng. Họ được cho là "kinh nghiệm không còn là lợi thế, tuổi tác trở thành rào cản".

Một câu rap phản cảm của B Ray trên sóng livestream đã kéo theo đại hội xin lỗi của dàn rapper đình đám, phơi bày vòng lặp khủng hoảng truyền thông quen thuộc của giới giải trí.

Một màn cosplay Frieza tưởng chừng 'oách xà lách' của cậu bé tại Philippines lại bất ngờ rẽ sang hướng… kinh dị nhẹ, khi lớp sơn hóa trang không chịu rời đi sau hóa trang.

Những ngày gần đây, hình ảnh bé Phương Anh trong một phóng sự truyền hình bị lan truyền, cắt ghép thành loạt meme trên mạng xã hội. Đằng sau sự 'viral' này là những tranh cãi về quyền riêng tư và cách khai thác hình ảnh trẻ em.

Lâu lâu mẹ điện thoại hỏi thăm, thằng Vàng nghe câu này liền gục ngã tại chỗ.

Quán đông khách là giấc mơ của người làm ăn. Nhưng với một ông chủ ở Trung Quốc, đông quá lại trở thành… cơn ác mộng kéo dài suốt nhiều ngày.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X