
Hè đến lòng man mác buồn
Tụi con nít vẫn còn luyến lưu trường lớp, bởi vừa đi học vài tháng chưa ấm chỗ đã phải nghỉ hè.
Tụi con nít vẫn còn luyến lưu trường lớp, bởi vừa đi học vài tháng chưa ấm chỗ đã phải nghỉ hè.
Và đầu mùa hè chính là sự lên ngôi của nghề điện lạnh. Muốn gặp anh thợ sửa máy lạnh mùa này không phải dễ à nha!
Đúng là con nít chưa biết gì, đi học bơi không mang đồ bơi là sao?
Mùa nắng năm nay đặc biệt chói chang, nó không chỉ làm cháy da cháy thịt mà còn có khả năng làm bỏng mắt.
Mùa hè về, mọi người lại vất vả tìm cách đối phó với tia UV. Nhưng cũng có người chẳng ngại tia cực tím...
Thời tiết mùa này thật khó chịu. Mỗi ngày đi làm về, nếu không dính mưa ướt như chuột lột thì cũng bị ông mặt trời "nướng" cho chảy mỡ.
Dịch giã rồi sẽ là phù du... Chỉ còn lại kẻ thù vĩnh cửu mỗi khi mùa hè về.
Vào những ngày hè oi bức, hầu hết mọi người đều ưa tắm nước lạnh, nhất là sau khi vận động hoặc cuối ngày làm việc mệt mỏi.
Nhiều loại rau quả như dưa chuột, củ cải, cà chua, súp lơ, dưa hấu... có chứa hơn 90% nước, rất tốt trong việc giúp bù nước cho cơ thể trong những ngày hè nóng bức.
Tứ kết Euro hôm nay toàn trận nóng bỏng nhưng rơi vào ngày "rực lửa" nhất mùa hè này. Bà vợ bèn ra "chỉ thị" đanh thép "chỉ được xem 1/2 trận!".
'Tiểu Ca Ca, còn chỗ đây, anh có muốn trú mưa cùng tụi em không?'.
Phút 37, cầu thủ đội nhà ghi bàn thắng nâng tỉ số 2-1, bà con xã Vân Hà (Bắc Giang) chạy ùa vào sân nhảy nhót ăn mừng như lễ hội.
"Cú ngã đẹp lắm, rất vừa với lòng tao", chó said.
"Đừng tưởng con chưa biết chữ rồi muốn đọc gì đọc nha ba", bé gái said.