Đánh bài quẹt nhọ nồi, kỷ niệm tuổi thơ ai đã từng
"Nhìn mặt chị áo đen là biết thua nhiều rồi", một người dùng bình luận khi xem video.
"Nhìn mặt chị áo đen là biết thua nhiều rồi", một người dùng bình luận khi xem video.
Là học sinh ai chẳng nhớ như in thầy cô từng dạy mình. Nhưng ở phía ngược lại, giáo viên đã dạy biết bao nhiêu thế hệ học trò, nên khó lòng nhớ nổi từng em.
Tết ở thời điểm còn nghèo khó luôn để lại nhiều kỷ niệm sâu đậm với tuổi thơ...
Hãng Soyuzmultfilm, hãng sản xuất phim hoạt hình lâu đời lớn nhất nước Nga, nhân kỉ niệm 50 năm ngày ra đời của "huyền thoại" Hãy đợi đấy vừa thông báo sẽ sản xuất 26 tập mới. Các tập phim đầu tiên sẽ được trình chiếu vào đầu Hè 2020. Còn những điều gì khác về bộ hoạt hình mà bạn chưa biết?
Cảnh 2 đứa trẻ đánh bài quẹt nhọ nồi với gương mặt đen kịt khiến nhiều người xem bật cười và nhớ lại những ngày tuổi thơ nghịch ngợm.

Hãy chọn một chiếc lá bạn thích để khám phá xem bạn là người trung thực, thủy chung hay lãng mạn trong tình yêu?

Trong 10 giây, nhiều người đã bó tay trước thử thách di chuyển một que diêm để tìm đáp án đúng, còn bạn thì sao?

Một người phụ nữ Nigeria đã lập kỷ lục thế giới Guinness mới cho số lượng con số được đếm thành tiếng nhiều nhất, sau khi dành 70 ngày liên tiếp để đếm số từ 1 tới 1.070.000.

'Mặt anh này chẳng thấy ngầu chỉ thấy hài!', một người xem video hài hước bình luận.

Câu chuyện tình của Azmirullah Azan (28 tuổi) và Wan Nazihah Wan Awang (51 tuổi) tại bang Terengganu (Malaysia) thu hút nhiều sự chú ý khi khoảng cách tuổi tác giữa họ lên tới 23 năm, đúng bằng tuổi người con cả của bà Nazihah.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X