
Thành quả 20 năm của cao thủ khinh công bỗng tan thành mây khói
Sau 20 năm khổ luyện, giờ là lúc có thể hạ sơn lòe thiên hạ...
Sau 20 năm khổ luyện, giờ là lúc có thể hạ sơn lòe thiên hạ...
Nhận nhiều chỉ trích trong thời gian gần đây nhưng chưởng môn Võ Đang - Trần Sư Hành vẫn trung thành với "tôn chỉ" của mình. Ông tiếp tục đăng clip lên mạng xã hội để khoe về võ công của mình. Và lần này, Trần Sư Hành nhận về khá nhiều tán thưởng.
Tưởng dễ mà khó, liệu các bạn có thể "chưởng một phát" đứt đôi tờ giấy? Nhìn qua clip, có vẻ như "nội công" của Trần Sư Hành thâm hậu hơn những gì "chân nhân" này tự kể về "tuyệt kỹ khinh công".
Mọi thứ đang hoàn hảo cho đến khi nam thanh niên lật tấm chăn ra.
Parkour - bộ môn kết hợp giữa thể thao và nghệ thuật - hiện đang phổ biến tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Thế nhưng bạn có biết," ông tổ" của bộ môn này mang một phần dòng máu Việt?
Những bộ phim hành động với các cảnh đuổi bắt ngoạn mục rõ ràng mang màu sắc của parkour. Thậm chí, có người còn nhận xét parkour chính là cái gốc của môn khinh công trong những bộ truyện kiếm hiệp thế kỷ 20 của Kim Dung.
Theo trang new.qq.com (Trung Quốc), giới Võ Đang từng tung đoạn clip Trần Sư Hành thi khinh công leo tường với một người nước ngoài thách đấu tự xung là “cao thủ parkour”. Nhiều đệ tử Võ Đang hết lời ca ngợi “chân nhân” môn phái của mình qua màn thi đấu này.
Trần Sư Hành là “chân nhân” nổi tiếng của môn phái Võ Đang ở Trung Quốc. Trong những bài viết về Sư Hành, các cây bút của hiệp hội võ thuật thường ví von ông là “thánh sống” của Võ Đang. Mời bạn đọc cho ý kiến về các màn "khinh công" này.
Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi con chó xuất hiện.
Chú mèo đã 'luyện' được chiêu thức khinh công trên mặt nước vô cùng lợi hại.