
Khai giảng đã 5 ngày, tình hình học hành vẫn 'toang' như hồi hè...
Năm học mới đã bắt đầu 10 ngày nay trên cả nước, nhưng với đám "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" thì mọi thứ vẫn "như chưa hề có cuộc chia ly" mùa hè...
Năm học mới đã bắt đầu 10 ngày nay trên cả nước, nhưng với đám "nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò" thì mọi thứ vẫn "như chưa hề có cuộc chia ly" mùa hè...
Giữa thời Cô-Vít, giới họa sĩ biếm quốc tế đang cùng vẽ về “những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường”, như cụ Thanh Tịnh từng viết trong bài “Tôi đi học” hồi năm 1941. Đây, những “kỷ niệm hoang mang” trong buổi tựu trường vào mùa thu năm 2020…
Không biết tụi nhỏ lấy tivi coi Tây Du Ký hay chơi game 6 nút đây.
Năm học mới 2020-2021 bắt đầu khi vẫn còn nỗi lo về dịch COVID, vậy ta sẽ đối phó ra sao?
Đâu phải trẻ mầm non đâu mà cứ làm nũng hoài, cho ăn đòn bây giờ...
Không ngờ đây là thứ quý giá nhất trong buổi lễ khai giảng hằng năm, học sinh nào sở hữu được nó thì không khác gì vua chúa
Mọi người đều mong được khai giảng online, vừa giãn cách xã hội vừa tiết kiệm được cái... quần.
Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ra qui định thống nhất thời gian khai giảng năm học 2020 - 2021 là ngày 5-9 trên toàn quốc. Thời điểm tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sớm nhất là ngày 1-9. Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng nhấn mạnh sẽ không tổ chức dạy học trước ngày khai giảng năm học mới. Dư luận đồng tình và mong mỏi trả lại đúng ý nghĩa cho ngày khai giảng.
Năm nay, các trường học cho học sinh nghỉ hè trễ hơn mọi năm 1,5 tháng. Nếu lại phải học hè, học trước khai giảng thì coi như chẳng còn mùa hè nữa...