
Bố nhún nhảy để động viên con trai bị ung thư
Cậu bé Aiden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Vì bệnh viện chỉ cho một người nuôi nên ba Aiden đã quyết định đứng ở ngoài nhảy múa để tạo niềm vui cho con trai.
Cậu bé Aiden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Vì bệnh viện chỉ cho một người nuôi nên ba Aiden đã quyết định đứng ở ngoài nhảy múa để tạo niềm vui cho con trai.
Cô bé bỗng một ngày nói, không yêu bản thân vì tự ti với ngoại hình. Người bố quyết định cạo đầu để động viên và chứng minh với con rằng: ‘Con vô cùng xinh đẹp!”.
Có những âm thanh làm chúng ta khó chịu nhưng cũng có những âm thanh khiến ta hạnh phúc như: Tiếng chuông điện thoại báo lương về hay lời động viên cố lên trong trận chiến...
"Con làm được mà con yêu!", người cha động viên con gái cố gắng ném quả bóng vào rổ trước sự hỗ trợ của em trai.
Bé trai rất lo lắng khi thấy mẹ chuyển đến bệnh viện, nhưng cậu bé không biết rằng mẹ đến đây chỉ để sinh em bé. Vì vậy, cậu bé liên tục nói mẹ rằng: "Con cần mẹ và yêu mẹ rất nhiều".
Thấy em gái buồn và tự ti về vẻ bề ngoài vì căn bệnh ung thư, chị Trillcami ở bang Bắc Carolina (Mỹ) đã cạo đầu và lông mày để động viên em gái.
"Coi nào Rima, làm đi! Hãy làm điều đó vì cha", người bố đang quay video liên tục động viên con gái hãy nhảy đi khi tiếng violin của một nhạc công người Rumani vang lên.