
Tuổi thơ bạn đã từng gặp cảnh này khi đi chơi khuya?
Khi còn nhỏ, vì ham chơi nên lố giờ là chuyện thường tình. Những lúc đó ta chỉ mong sao ba mẹ bận làm việc mà quên cái "giờ giới nghiêm" của mình.
Khi còn nhỏ, vì ham chơi nên lố giờ là chuyện thường tình. Những lúc đó ta chỉ mong sao ba mẹ bận làm việc mà quên cái "giờ giới nghiêm" của mình.
Có lẽ NOEL này ở nhà đọc sách, thưởng trà cho lành. Vừa ấm áp lại an toàn.
Đi "đu đưa" thì ai chẳng muốn, nhưng "đu đưa" ở đâu thì hoàn toàn do số dư tài khoản quyết định.
Nói thật ở đó chán lắm, mình chọn địa điểm khác nghỉ hè nhe.
Hành trang đã sẵn sàng, bánh trái đã đầy đủ mà sao vẫn khó ngủ...
Hai đàn vịt của 2 người hàng xóm ở Trung Quốc xem nhau như tri kỷ, chúng hẹn nhau đi chơi mỗi buổi chiều. Đến vịt mà cũng ham vui!
Bé gái nhờ bạn trang điểm 'sương sương' để đi chơi và kết quả đã khiến mọi người bật cười.
Hình ảnh chú chó được chủ đeo khẩu trang chở đi dạo trên đường phố Sài Gòn khiến nhiều người xem thích thú.
Có những khi nó tự rủ mình đi, tự lên kế hoạch là sẽ đi đâu ăn rồi đi đâu chơi, nhưng mới làm được phân nửa kế hoạch thì muốn về để đi ngủ.