Cuối năm, anh em chúng tôi lại đi đào vỉa hè
Thấm thoát đã gần hết năm và cái vỉa hè đã biết trước số phận của nó...
Thấm thoát đã gần hết năm và cái vỉa hè đã biết trước số phận của nó...
Đầu năm "ngày rộng tháng dài" ai ai cũng chủ quan vừa làm vừa chơi, đến mấy tháng cuối năm lại... vắt chân lên cổ mà chạy.
Năm qua đã làm gì? Chừng nào có bồ? Ăn Tết với ông bà hay đi du lịch xuyên Tết?
Đi đòi nợ cho công ty dịp cuối năm là cả một nghệ thuật. Nếu bạn không xài mỹ nhân kế thì phải dùng chiêu "thảm nhân kế".
Hai công việc được thực hiện nhiều nhất dịp cuối năm là đi đào (đường) và đi đòi (nợ).
Gần Tết xe cộ đông đúc, kẹt xe liên miên, mình ngồi một chỗ lai rai cũng coi như góp công giảm áp lực đường phố.
Cuối năm con nợ được ăn ngon mặc đẹp sang chảnh như quý tộc. Và người chăm sóc không ai khác chính là... chủ nợ.
"Tại sao cứ đến cuối năm lại đào đường?" là một câu hỏi mà nhiều người dân vẫn luôn thắc mắc, khó hiểu...
Vị thế giữa con nợ và chủ nợ đã thay đổi rất nhiều so với ngày đầu năm 2024.
Con nợ vẽ cành mai giả (mai trả) như một cách khất nợ... tinh tế.

'May cho thầy là cổ hỏi bóp còi, chứ nếu hỏi thắng ở đâu thì có mà toang...', một người xem video hài hước bình luận.

Hãy chọn một lá bài mà bạn cảm thấy thu hút nhất từ bốn lá dưới đây. Lá bài bạn chọn sẽ hé lộ khoảng thời gian bạn sẽ còn độc thân.

Trong 10 giây, bạn hãy di chuyển một que diêm để biến phép tính sai 2+12=18 thành phép tính đúng.

Nửa cuối tháng 11, các loại tiền ảo bất ngờ cắm đầu giảm sâu. Liệu câu thần chú "giá Bitcoin dưới 100.000 USD là một món quà" có khiến các nhà đầu tư tiếp tục FOMO?

'Vào sân run lắm mọi người ơi. Tui mới thi xong nè, chân tui run bần bật!', một người xem video bình luận.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X