
Điều ước của các 'cụ' cây xanh đô thị
Các cụ cây xanh đô thị cũng mong ước được nghỉ hưu khi tuổi già sức yếu. Ngặt một nỗi, cơ quan chức năng lại sợ dư luận phản ứng khi cho các cụ cây xanh "nghỉ hưu".
Các cụ cây xanh đô thị cũng mong ước được nghỉ hưu khi tuổi già sức yếu. Ngặt một nỗi, cơ quan chức năng lại sợ dư luận phản ứng khi cho các cụ cây xanh "nghỉ hưu".
Sau các vụ tai nạn do cây ngã đổ vừa qua, nhiều ý kiến cho rằng cây xanh cũng cần được "nghỉ hưu" như con người. Các "cụ" cây cổ thụ già yếu cần phải được thay mới để bảo đảm an toàn cho người đi đường.
Kể cả khi cột điện đã "đạt chuẩn" vẫn nên chống nạng cho chắc cú.
Sau một hồi đổ qua đổ lại, hóa ra bị cáo chính là bị hại.
Giám đốc Trung tâm hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết khi đốn hạ một cây xanh dù sâu bệnh hay cây đã đến tuổi đốn hạ để đảm bảo an toàn đều bị dư luận phản ứng rất nặng.
Mới nhận báo giá của công ty Công viên Cây xanh mà mấy cụ cổ thụ đã đột quỵ hết trơn.
Một trường THPT tại TPHCM định thuê công ty Công viên Cây xanh TPHCM chặt tỉa cành cây trong khuôn viên trường, nhưng khi thấy báo giá hơn 237 triệu đồng thì cả nhà trường và phụ huynh đều sốc. Theo đánh giá, cùng những hạng mục thì mức phí đơn vị Nhà nước đưa ra cao hơn khá nhiều so với đơn vị tư nhân.
Bài học này tôi đã học từ hồi bé xíu, giờ áp dụng vào việc "người lớn" thấy cũng ổn.
Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại đợi ngày đi sau.