Cao thủ Trung Quốc hạ đối thủ bằng chiêu sư tử hống
Màn lòe bịp người hâm mộ bằng tuyệt chiêu hét vào mặt đối thủ, hay còn gọi là "Sư tử hống" của cao thủ khiến tất cả lắc đầu.
Màn lòe bịp người hâm mộ bằng tuyệt chiêu hét vào mặt đối thủ, hay còn gọi là "Sư tử hống" của cao thủ khiến tất cả lắc đầu.
Nhiều người hâm mộ không thể hiểu nổi tại sao các cao thủ võ cổ truyền lại có thể tự tin đến mức thái quá như vậy.
Chưởng môn tự xưng phái Võ Đang, Trần Sư Hành lại tung ra đoạn clip thi triển võ công mới khiến dư luận dậy sóng.
Sau 7 năm tu luyện trên núi, cao thủ Võ Đang tự tin xuống phố. Cứ ngỡ dưới này không còn ai thâm hậu bằng mình, nhưng anh đã nhầm...
Trần Sư Hành chỉ cần nhẹ nhàng tung chiêu thi triển công phu trứ danh của Võ Đang phái, quả quýt đã văng xa gần ba chục mét.
Với sự điềm tĩnh của một người tu luyện lâu năm, võ sư Trần Sư Hành vẫn ung dung lên tiếng giải thích kỹ hơn về màn biểu diễn gây tranh cãi của mình.
Trần Sư Hành, cao thủ tai tiếng tự nhận thuộc phái Võ Đang tiếp tục thi triển công phu độc đáo làm chấn động giới võ lâm Trung Quốc.
Nhiều cổ động viên và người hâm mộ tỏ ra ấn tượng trước màn biểu diễn khinh công cùng gậy của võ sư Trần Sư Hành, nhưng cũng có người dè bỉu màn biểu diễn đó.
Chưởng môn phái Võ Đang Trần Sư Hành ngã dập mông khi biểu diễu tuyệt kỹ giữ thăng bằng dùng chân đạp gạch khiến người xem không nhịn được cười.
Trần Sư Hành, người được coi là cao thủ Võ Đang tiếp tục có màn thi triển tuyệt kỹ khiến nhiều người hâm mộ phải cười ra nước mắt.

Sau 10 năm rời nhóm 365, 'thỏ trắng' Jun Phạm vừa có màn lột xác, khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc thẩm định vì MV 'Truth or Dare' chứa quá nhiều hình ảnh được cho là gợi dục.

'Trời ơi, con yếu tim nghe ngoại, giỡn gì kỳ quá à!', cô gái said.

Trung vệ trẻ Pau Cubarsi trở thành tâm điểm chú ý không chỉ vì thẻ đỏ trong trận thua của Barca trước Atletico Madrid, mà còn bởi khoảnh khắc bị màn hình VAR “từ chối” ngay bên ngoài sân.

Hình ảnh đầu tiên bạn thấy trong bức tranh sẽ tiết lộ bạn sở hữu tố chất lãnh đạo hay là người cá tính, thẳng thắn.

Martim Fernandes của CLB Porto mắc sai lầm khó tin khi đá phản lưới nhà từ khoảng cách gần 40 mét trong trận hòa Nottingham Forest 1-1 ở tứ kết lượt đi Europa League.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X