
Càng cải càng thấm cái mùi thương đau
Câu “học mà chơi, chơi mà học” đã trở thành câu chế nhạo khi cô giáo, phụ huynh và học sinh cùng đánh vật với sách tiếng Việt lớp 1 mới.
Câu “học mà chơi, chơi mà học” đã trở thành câu chế nhạo khi cô giáo, phụ huynh và học sinh cùng đánh vật với sách tiếng Việt lớp 1 mới.
Để làm đường nông thôn mới, xã Ái Thượng (Bá Thước, Thanh Hóa) bắt mỗi nhân khẩu nộp 700.000 đồng, bất kể người già hay trẻ em.
Một pha đổ thừa đạt tới mức "thượng thừa" của các quan chức.
Theo Luật giáo dục 2005, học viên không được hút thuốc, uống rượu bia trong trường, riêng giảng viên được phép vô tư nên môi trường chỉ trong lành một nửa.
Trong vòng 1 năm, phó chủ tịch UBND thị xã Thuận An (Bình Dương) cấp 1.059 sổ đỏ cho 1 gia đình phân lô bán nền, cá biệt có ngày cấp tới 107 sổ.
Một cặp vợ chồng thương binh bị cơ quan chức năng Khánh Hòa phạt 55 triệu đồng vì dựng chòi tạm trái phép (diện tích 3mx6m, quây bạt).
Hàng loạt gỗ quý như lim, sến, táu với đường kính hàng mét thuộc đội 11 Lâm trường Trường Sơn (Quảng Ninh, Quảng Bình) đã bị lâm tặc đốn hạ và chuyển đi trót lọt.
Chính phủ quy định xe công phục vụ lãnh đạo cấp huyện không được vượt quá 720 triệu đồng.
Xã hội cảm thông với việc “xin hỗ trợ” của các doanh nghiệp ngành du lịch, dịch vụ bị lụy dịch.
Để có tiền tiêu, UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã vay dân 52 tỉ đồng nhưng mãi vẫn không kiếm được nguồn nào để trả.