
Cẩn thận với lời mời qua nhà chơi ngày cận Tết
Không chỉ người lớn mới bận rộn dịp Tết, bọn trẻ con cũng phải làm việc "sấp mặt" dịp này.
Không chỉ người lớn mới bận rộn dịp Tết, bọn trẻ con cũng phải làm việc "sấp mặt" dịp này.
"Bạn nhà người ta" coi vậy chưa chắc đã tốt bằng bạn mình. Vì phương châm của bạn là yêu cho roi cho vọt!
Tôi cảm thấy mình còn giá trị khi thường nhận được cuộc gọi tâm sự từ bạn bè. Ngay cả dịp cuối năm 2020, mấy đứa bạn vẫn tìm đến tôi để được an ủi... về mặt vật chất.
Cả năm "mắc dịch" này chẳng đi chơi được đâu, nhân dịp cuối năm nhóm bạn bèn lên kế hoạch đi Đà Lạt. Và kết quả thì vẫn như mọi khi...
Cho bạn bè mượn tiền cũng giống ta tiết kiệm bằng hình thức bỏ ống heo, có mất đâu mà sợ!
Bạn bè lâu ngày không liên lạc, tự dưng một ngày đẹp trời gọi điện hỏi thăm là thế nào cũng mời cưới...
Nếu ta không ngủ được thì kẻ đáng bị "hành hạ" nhất chính là đứa bạn thân.
Hội bạn thân ngày nào gặp lại nhau sau 5 năm xa cách nhưng vội chạy "mất dép" khi mới nghe mấy câu chào hỏi xã giao.
Nó vay tiền của mình thì nhanh, đến lúc đòi thì khó như đếm sao vậy...
Không ngờ vừa mở xin tí ngôn tình giống trong phim, thằng bạn đã cho cả rổ...