Chú chó giận dỗi vì Sen cho đồng bọn ăn thịt còn mình ăn bánh bao
"Chơi gì kỳ vậy sen! Cho tụi nó ăn thịt còn tui ăn bánh bao là thế nào?", chú chó said.
"Chơi gì kỳ vậy sen! Cho tụi nó ăn thịt còn tui ăn bánh bao là thế nào?", chú chó said.
Nếu mỗi người tiêu thụ 50g thịt chế biến sẵn hàng ngày, tức là khoảng 4 miếng thịt xông khói thì sẽ gia tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng lên khoảng 18%.
Người Việt xơi thịt nhiều, chuyện này không mới, chỉ là giấy trắng mực đen. Nhưng lại vừa có xác nhận người Việt ăn thịt “quá cỡ thợ mộc”!
Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ, hiện người Việt ăn thịt nhiều gấp đôi khuyến cáo. Theo đó mức tiêu thụ mỗi ngày lên đến 154 gram ở khu vực thành thị.

Mạng xã hội vừa được dịp nháo nhào, khi 'ông hoàng nhạc sến' Ngọc Sơn quyết định mang cả danh dự lẫn gia tài ra cá cược với tin đồn dính dáng đến 'nàng tiên nâu'.

Hình ảnh bạn thấy đầu tiên sẽ tiết lộ bạn có phải là người cực kỳ sáng tạo hay là người có tâm hồn mơ mộng?

Phép tính này trông sai hoàn toàn, nhưng bạn chỉ cần di chuyển 1 que diêm để biến nó thành đúng. Bạn tìm ra cách chưa?

Em "uống xăng" 5%, 10% cồn thì được khen, còn anh thì luôn luôn 0% cồn khi điều khiển em đấy nhé!

'Sao nó nhảy cao dữ vậy, chó của rạp xiếc à???', một người xem video hài hước bình luận.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X