Anh tặng quà 'vĩ mô' quá, em không thích
Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Hem thích trà đá, thích 'tà tưa'
Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Hem thích trà đá, thích 'tà tưa'
Chẳng phải để pha trà hay uống rượu, cũng chẳng phải để trưng bày gì cả. Việc tặng ấm chén cho dân là vì một mục đích hoàn toàn bất ngờ...
Aliba-bốn lại xới tung cái não của mình. Chàng nghĩ : " Ấm trà để uống trà hay uống rượu, nhưng mà nhà Ali nghèo, không có tiền đong gạo, trà rượu đâu mà uống? Hay là để chưng cho đẹp?...
Cách đây 2 năm Vĩnh Phúc đã chi 65 tỷ đồng để mua ấm chén tặng người dân trong tỉnh nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gây xôn xao dư luận. Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng Hải Phòng, thành phố này dự tính chi 269 tỷ mua tặng mỗi hộ dân một bộ ấm chén và một lá cờ. Phó chủ tịch UBND TP nói: "Bộ ấm chén sẽ là hàng Việt Nam chất lượng cao, rất đẹp, nếu không dùng thì có thể trưng bày".
Năm mươi bốn tỉ thì có là mấy, không bằng một cái móng tay móng chân của mấy dự án đắp chiếu trùm mềm nữa. Vậy mà, người ta làm ầm ầm thấy ghê à.

Câu đố ngắn gọn, súc tích nhưng cho thấy tiếng Việt vô cùng phong phú, sáng tạo và dí dỏm.

Nữ y tá Trương Thủy Hoa vừa thắng Giải marathon Nghi Xương 2025 với thời gian 2 giờ 35 phút và 41 giây đã vội lên tiếng xin lỗi bệnh viện nơi làm việc vì phát ngôn trước đó.

'Xin lỗi hai thanh niên vì đã cười to', tác giả tâm sự khi chia sẻ video.

Từ biểu tượng giàu có, quyền lực đến đối tượng bị điều tra, câu chuyện của chồng Đoàn Di Băng là lời cảnh tỉnh đắt giá: trong kinh doanh, uy tín không thể mua bằng tiền hay hào nhoáng.

Giữa thời đại công nghệ số phát triển như vũ bão, các tiệm photocopy vẫn ăn nên làm ra một cách thần kỳ.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X